Năm nay 53 tuổi, Thái Quốc Vinh là một dân nghiện thuốc lá hạng nặng. Ngay từ khi bước chân vào cấp 3, người đàn ông này đã tập tành hút thuốc. Quốc Vinh mỗi ngày hút đến hai bao thuốc. "Tôi đã dùng đủ biện pháp để cai nghiện cho chồng nhưng không thể thực hiện được. Trong nhà, trên nhà tắm, trong buồng ngủ nơi đâu có mặt anh ấy là thấy mùi thuốc lá. Chúng tôi cũng đã suýt bỏ nhau khi tôi không khuyên ngăn được thói quen xấu này của chồng" - vợ Thái Quốc Vinh cho biết.
Phiên bản siêu xe "Ferrari"
Cùng với thuốc lá, Quốc Vinh lại có niềm đam mê đặc biệt với xe đạp đua. Là một công chức bình thường nên việc sắm cho bản thân một chiếc xe đạp đua hiện đại là một niềm mơ ước với người đàn ông này. Sau rất nhiều lần thấy chồng ngớ ngẩn khi chiêm ngưỡng các loại xe đạp đua hiện đại trên thế giới, vợ Quốc Vinh đã nghĩ ra một biện pháp mà theo bà là cực kỳ hiệu quả: Treo giải thưởng là một chiếc xe đạp đua hiệu "Ferrari" để mong chồng cai thuốc. Điều đặc biệt là loại xe này chỉ sản xuất 99 cái trên toàn thế giới với một mức giá cực khủng: 48 vạn Đài tệ (khoảng 340 triệu đồng).
Để thực hiện được kế hoạch dành lấy chiếc xe đạp đua hiệu "Ferrari", Thái Quốc Vinh đã phải mất hai năm vật lộn cai thuốc lá. "Cả mùa đông tôi tập cho mình thói quen tắm nước lạnh để quên đi cảm giác thèm thuốc lá. Nhiều lúc tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, nhưng vì sở thích đua xe nên tôi đã dần dần bỏ hẳn thuốc lá" - Người đàn ông này cho biết.
"Hai năm để cai hẳn với thuốc lá là một việc tưởng chừng như quá dài. Nhưng đối với một người nghiện nặng như chồng tôi thì khoảng thời gian đó vẫn còn ngắn. Tôi đã thấy anh khổ sở như thế nào khi rút điếu thuốc ra rồi lại miễn cưỡng đẩy vào. Trong lần cai thuốc lần này của anh ấy, tôi đã không mất một lời cằn nhằn hay khuyên ngăn nào. Hoàn toàn do anh ấy tự cai" - vợ của Thái Quốc Vinh vui vẻ nói.
Sau hai năm khổ sở để cai thuốc, cuối cùng Thái Quốc Vinh cũng đã được vợ giữ lời hứa khi mua tặng ông chiếc xe đạp đua hiệu "Ferrari". "Khi lần đầu tiên tôi đi nó đến công ty, mọi người đều ùa ra chiêm ngưỡng. Quả thực đến khi đó, ở Đài Loan chỉ mình tôi có chiếc xe loại này. Thật hạnh phúc. Tôi vừa cai được thuốc lại vừa có chiếc xe yêu thích để rong ruổi khắp nơi" - Thái Quốc Vinh cho biết.
Hòa Hải