Đen: Đúng là “cháy nhà mới ra mặt chuột”.
Đá: Hôm trước thì “trâu chui”, giờ lại “chuột lộ”. Ông dạo này là lạ thế nào.
Đen: Có những chuyện tưởng chừng khó tin nhưng lại có thật.
Đá: Xã hội mà, nhất là 4.0, thông tin nhanh chóng mặt, thật ảo lẫn lộn.
Đen: Nhưng đưa người khuyết tật nặng ở Nghệ An mang danh người khỏe đi LĐXK, ông tin không.
Đá: Cũng có trường hợp sinh đôi, bé cái nhầm.
Đen: Không. Một bà, (bà B.) sinh năm 1963, đội lốt cô gái sinh 1977.
Đá: Và ‘thoát” ngoạn mục? Nhưng khuyết tật thì lao động sao được.
Đen: Bà này sang và được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội của nước người ta.
Đá: Bao nhiêu thủ tục, nào xác nhận lý lịch, khám sức khỏe, hộ chiếu, an ninh sân bay… Quá khó hiểu.
Đen: Bái phục mới đúng. Khổ nỗi, bà B. bất ngờ tử vong mới lộ ra.
Đá: Các bên liên quan nói sao? Ai phải chịu trách nhiệm?
Đen: Cần làm rõ tại sao người khuyết tật vẫn đủ sức khỏe đi XKLĐ?
Đá: Chắc “phù phép”. Ai chẳng hiểu.
Đen: Cụ thể là cá nhân, đơn vị nào. Nói chung chung như ông, huề cả làng à?
Đá: Lạ chỗ, bà B. có giấy chứng nhận khuyết tật từ năm 2010, mà vẫn đủ sức khỏe đi lao động nước ngoài.
Đen: Gia đình đau đớn vì gần 1 năm qua, thi thể bà này vẫn “quàn” nước bạn.
Đá: Bắt đền nơi đưa người thân mình xuất cảnh.
Đen: Họ vẫn đang loay hoay, khó quá nên chơi bài lảng tránh.
Đá: Sinh mệnh con người, đâu phải thích lờ là được.
Đen: Sở LĐ-TB&XH Nghệ An vừa mời gia đình lên làm việc với các bên liên quan tìm hướng giải quyết.
Đá: Theo tôi, ngay lập tức tìm giải pháp đưa thi hài bà B. về nước.
Đen: Và làm rõ trắng đen. Quy trách nhiệm, xử lý nghiêm.
Đ.Đ