Bi hài “giả danh chồng, dàn cảnh cướp tài sản”
Những ngày gần đây, mạng xã hội đang ồn ào clip về một cô gái trẻ bị người đàn ông “tự nhận là chồng” lôi lên xe ô tô trong trạng thái cáu giận, miệng liên tục nói: “Đi về đi em, về nhà với anh, sao bỏ anh như thế...”. Trong khi đó cô gái không ngừng kêu la, yêu cầu người đi đường hỗ trợ: “Báo công an đi anh ơi, cứu em với, báo công an anh ơi, không phải chồng em anh ơi”. Người chồng này tiếp tục yêu cầu người đi đường “đóng hộ em cửa xe, vợ em nó bỏ con đi cả tuần, em phải đưa nó về”, thấy đám đông ồn ào tiếp tục thu hút thêm sự chú ý, gây tắc đường, một người dân gần đó đã đóng cửa xe để giải quyết ách tắc.
Clip “dàn cảnh vợ bỏ đi” trên đoạn đường Cầu Giấy gần đây nhất được chia sẻ.
Nhiều người cảnh báo, hiện tượng “dàn cảnh chồng bắt được ngoại tình” sau nhiều ngày trốn nhà ngoại tình , lôi về để giải quyết, nói chuyện phải trái, khi có sự can thiệp của người xung quanh các đối tượng thường lấn lướt nạn nhân, kêu gào gây hoảng loạn, khiến nạn nhân mất tập trung. Mục đích là lôi nạn nhân cùng tài sản đi.
Tìm hiểu thông qua những bình luận, PV phát hiện trong thời gian gần đây thường xuyên xảy ra sự việc nhiều phụ nữ khi tham gia giao thông tại những đoạn đường vắng bị các đối tượng lạ mặt đi theo, làm quen, hỏi han, lợi dụng lúc nhân vật hoang mang lo sợ, chúng áp sát lôi đi, khi nhân vật hô hoán nhiều người xung quanh giúp đỡ, chúng tự nhận nạn nhân là vợ mình, một mực đòi lôi “về nhà nói chuyện”, khi thấy người hiếu kỳ xung quanh, chúng giải thích “nó là vợ em, nó bỏ đi lâu nay rồi, em tìm nó mãi mới thấy”.
Tìm gặp N.H.L. (sinh viên đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại rằng: “Hôm ấy em đi tập văn nghệ ở trường về, đến đoạn Keangnam thấy có người đàn ông tầm trung tuổi hỏi đường đi ra Cầu Giấy, sau khi