Câu chuyện đau lòng này xảy ra sau khi đội tuyển Ba Lan thất bại 1-3 trước Ukraine tại vòng loại World Cup 2014 khi vực Châu Âu. Ông Andrzej S đã rất bực tức sau khi đội bóng nhà thua trận và đúng lúc này người con trai 25 tuổi của ông cũng trở về sau khi vừa chứng kiến thất bại của đội nhà trên sân Warsaw.
Trở về nhà, hai cha con Andrzej S cùng bàn luận về lý do dẫn đến thất bại của tuyển Ba Lan, sau một hồi bàn luận thì chủ kiến của hai cha con trái ngược nhau dẫn đến màn tranh cãi và xô xát với nhau. Cuộc bàn luận đã quá căng thẳng khiến ông Andrzej S không kìm nén được sự tức giận lập tức rút dao đâm nhiều nhát vào cô người con trai khiến anh này tử vong ngay tại chỗ.
Sau khi gây án ông Andrzej S đã bỏ chốn khỏi hiện trường, tuy nhiên vụ việc nhanh chóng bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt gọn Andrzej S sau ít giờ gây án. Được biết hai cha con ông Andrzej S rất ít khi gặp nhau và với hành vi gây án này, Andrzej S đang đối mặt với án tù chung thân.
Đây là một dấu hiệu cần được báo động khi thời gian gần đây đã có một số vụ án tương tự cũng vì quá ham mê bóng đá, đặc biệt là vụ người cha ruột đã ngộ sát người con 5 tuần tuổi.
M.H