Trong trận đấu với Hull City trong ngày khai màn, Chelsea dẫn trước 2 bàn ở hiệp 1. Thiết nghĩ Chelsea sẽ tiếp tục tấn công hủy diệt đối thủ, để làm quà mừng ngày Mourinho trở lại. Tuy nhiên, sang hiệp hai, Chelsea lại chủ động chơi chậm để bảo toàn kết quả. Một chiến thắng theo đúng phong cách của Mourinho: bảo toàn lợi thế để có 3 điểm thay vì tiếp tục cống hiến.
Có vẻ như Chelsea chơi bóng đá sexy chỉ là mơ
Tiếp theo, trận đấu giữa Chelsea với Aston Villa vừa qua. Mourinho và các học trò đã có một chiến thắng “xấu xí”. Dù Chelsea đã kiểm soát lớn thời gian cầm bóng nhưng sự quyến rũ là điều không hề xuất hiện, và một phần là do Aston Villa chủ động phòng ngự. Hơn hết, Chelsea đã may mắn khi trọng tài bỏ qua một quả phạt đền.
Kì thực chưa thể khẳng định chắc chắn là Chelsea sẽ không thi đấu sexy, nhưng sau hai trận đấu đã qua thì phần nào lột tả được bộ mặt thật của Chelsea dưới thời Mourinho: đá phòng ngự phản công. Điều đó càng được khẳng định hơn nữa, khi một tiền vệ kĩ thuật như Juan Mata đang lỗi nhịp dưới thời của Mourinho.
Thực ra, phòng ngự phản công là thứ bóng đá đặc sản đã thấm nhuần trong triết lý của Mourinho. Từ Porto, Inter Milan, Real Madrid và Chelsea dưới thời Mourinho ở lần đầu tiên, đều có lối chơi phòng ngự tấn công. Có thể Real Madrid có một sự khác biệt, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là có thêm nhiều bàn thắng được ghi hơn các đội bóng khác từng qua tay Mourinho.
Dù hiện tại, Chelsea dưới thời Mourinho có những ngôi sao chơi bóng khá nghệ sĩ như Juan Mata, Oscar, Eden Hazard. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng đợi chờ Mourinho thực hiện lời hứa, là giúp Chelsea có bóng đá sexy, khi mà sự thật càng ngày càng hiện rõ ra trước mắt. Có lẽ, chỉ mong là Chelsea đừng đổ xe buýt như ngày xưa là tốt rồi.
Theo Bongda.com.vn