Đen: Ông có muốn đổi đời chỉ sau 1 đêm không?
Đá: Hỏi lạ. Giàu ai chả muốn. Nhưng sau 1 giấc ngủ thì… chỉ có thể là mơ thôi.
Đen: Chả thức thời tý nào. Chỉ cần nói “có” hay “không”. Mọi chuyện để tôi lo.
Đá: Này, đừng có mà lôi tôi vào con đường tội lỗi.
Đen: Ông nghĩ tôi rủ ông đi buôn hàng cấm chắc? Xúc phạm nhau đó nha.
Đá: Vậy thì làm chi mà giàu nhanh?
Đen: Mang tiền vào Đà Nẵng buôn đất!
Đá: Ôi chao, tưởng gì. Vụ ấy nhiều người đang ngắc ngoải vì “ôm” kia kìa.
Đen: Không sai. Nhưng tùy nơi, tùy thời điểm.
Đá: Chỗ ông nói là vùng nào?
Đen: Khu tái định cư 5 xã Hòa Liên (Hòa Vang), đang sốt xình xịch.
Đá: Tôi xin kiếu. Tiền đâu mà đất với đai.
Đen: Mang sổ đỏ, sổ hồng ra ngân hàng, “cầm” vài bữa, thắng phát, “nhổ” ra, lãi thả sức tiêu.
Đá: Nếu ngược lại?
Đen: Chưa làm đã lo đổ bể, hỏi sao nghèo bền vững!
Đá: Bài học buôn đất kiểu đón đầu dự án ở Vân Đồn (Quảng Ninh), Vân Phong (Khánh Hòa) ông không run à?
Đen: Giao dịch mua bán đất tại Hòa Vang đang tấp nập như hội chợ, nhộn nhịp cả vùng. Sao phải sợ.
Đá: Chắc chủ yếu vẫn là mua đi bán lại, nâng giá, tạo hót. Biết đâu mất tiền mua bong bóng.
Đen: Nhìn người ta đếm tiền mà thèm. Chỉ vài ngày vốn đẻ gấp đôi, gấp 3. Mơ cũng chả được.
Đá: Có khi dính chiêu “cò thổi” cũng nên.
Đen: Ông sợ thì thôi. Ngồi đấy chờ tui “đặt sổ”, vô Đà Nẵng kiếm “xèng”.
Đá: Tỉnh lại đi ông. Đây là cách đầu tư mua đi bán lại, không phải từ nhu cầu chỗ ở. Phập phù lắm.
Đen: Thì mình chớp thời cơ chứ sao.
Đá: Nhỡ sau khi “ôm”, đúng thời điểm nó đứng lại và rớt giá, ông tính thế nào?
Đen: Ờ đúng. Thôi, ông nói hoài làm tôi nản lòng, từ bỏ giấc mơ, nhưng vẫn thấy tiếc.
Đá: Làm ăn phải chắc chắn, chính đáng. Tiếc của giời, ôm cục nợ có ngày.
Đ.Đ