Mấy ngày qua, dư luận rất quan tâm tới dự án dựng tượng sáp 100 nghệ sỹ Việt của vợ chồng nhà điêu khắc Nguyễn Văn Đông và nhà điêu khắc Thái Ngọc Bình. Theo thông tin vào nhóm tác giả này chia sẻ với PV báo NDT, phải mất tới hơn 10 năm tự mày mò, học hỏi và đầu tư rất nhiều tiền bạc thì họ mới nắm bắt được những kĩ thuật để làm ra một bức tượng sáp hoàn hảo. “Khi nắm bắt được kĩ thuật rồi, mong muốn lập ra một bảo tàng tượng sáp như ở nước ngoài xuất hiện và bước đầu trong tiến trình đó, chúng tôi đã lên kế hoạch dựng tượng sáp cho 100 nghệ sỹ Việt có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà” – nhà điêu khắc Nguyễn Văn Đông chia sẻ.
Thế nhưng khi xuất hiện thông tin này, trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người cho rằng việc dựng tượng sáp các nghệ sỹ Việt là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn cần phải được cân nhắc chứ không thể chọn bừa một người nào đó để tạc và đem đi trưng bày. Một độc giả có nick là Tonydo (ở An Giang) nhận xét: “Mừng Việt Nam mình có vợ chồng nhà điêu khắc tạo hình nghệ sỹ. Nhưng phải coi ai có tài, đổ mồ hôi nước mắt nhất cho nghệ thuật sân khấu. Chớ đụng ai tạo dựng tượng nấy riết thì không nên. Như Minh Béo mà cho tạc tượng thì ai khen đây? MC thanh bạch cũng không đáng để dựng tượng”.
Trả lời về vấn đề này với PV báo NDT, nhà điêu khắc Thái Ngọc Bình, thành viên nhóm chế tác cho biết: “Chúng tôi không phải là cơ quan nhà nước nên tiêu chí chọn lựa cũng rất khác. Tiêu chí quan trọng nhất của chúng tôi là nghệ sỹ đó phải “sống” trong lòng khán giả và có đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà. Tôi lấy ví dụ, những người mê sân khấu cải lương có thể biết đến các nghệ sỹ như Út Bạch Lan, Thanh Kim Huệ … nhưng không nhiều người biết đến những tác giả đã tạo ra những tác phẩm trình diễn nổi tiếng đó như soạn giả Trần Hữu Trang, soạn giả Viễn Châu …
Vì thế, việc dựng tượng sáp vừa để tri ân vừa để khán giả biết đến những người hùng thầm lặng sau ánh đèn sân khấu. Tất nhiên, s