Được hoãn thi hành án, tiếp tục đi gây án

Được hoãn thi hành án, tiếp tục đi gây án

Thứ 5, 02/05/2013 | 19:59
0
Được hoãn thi hành án đối với tội danh buôn bán ma túy do nuôi con nhỏ, “nữ quái” này lại tiếp tục đi buôn ma túy và tiện tay cuỗm luôn tài sản của người khác. Tổng hình phạt 16 năm 9 tháng tù bà cái giá thị phải trả.

Sáng 2/5, TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Lý Thị Ly Ly (SN 1989), trú 107 tổ 4, thôn 4, Diên Phú (Diên Khánh) 9 năm tù và 10 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma túy, 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy trước đó chưa thi hành buộc phải chấp hành là 16 năm 9 tháng tù. Phạt Dương Minh Tâm (SN 1985, trú tổ 15 Ngọc Sơn, Ngọc Hiệp, Nha Trang) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Miền trung - Được hoãn thi hành án, tiếp tục đi gây án
Bị cáo Ly và Tâm trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, trưa ngày 21/9/2012, trong khi tuần tra tại đường Tháp Bà, Vĩnh Thọ (Nha Trang), Công an thành phố Nha Trang phát hiện bắt quả tang Tâm đang tàng trữ 9 tép heroin. Tâm khai số ma túy trên là của Ly nhờ Tâm giữ hộ. Cùng ngày Ly đến Công an đầu thú, thừa nhận đã mua ma túy của một người (chưa xác định) ở TP. Hồ Chí Minh về để bán lại cho người khác kiếm lời.

Khoảng 11h30 ngày 20/9/2012, tại khu vực Sơn Thủy, Vĩnh Phước, Ly đã bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Thanh Nhật với giá 450.000 đồng. Và ngày 17/9/2012, Ly đã bán 2 tép ma túy cho Tâm với giá 200.000 đồng.

Ngoài ra, trước đó khoảng 23h ngày 22/6/2012, Ly đến nhà chị Nguyễn Thị Thanh Thi ở số 63B Cù Lao Trung, Vĩnh Thọ, Nha Trang (là nơi Ly phụ bán sinh tố cho gia đình chị Thi) thấy không có ai nên mở tủ quần áo lấy một vòng đeo tay bằng vàng trị giá 4.703.000 đồng của chị Thi. Sau khi trộm cắp được tài sản, Ly đem đi cầm tại tiệm cầm đồ “Yến” số 187 Ngô Gia Tự lấy 2.700.000 đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Hoàng Thiên Lý

Làm rõ vụ trốn truy nã rồi làm công an

Thứ 5, 18/04/2013 | 08:13
Có khả năng lệnh truy nã không đến được Công an huyện Định Quán nên nơi này đã tuyển kẻ phạm tội vào ngành công an.

13 năm chờ thi hành án của vụ án đồ cổ nổi tiếng đất Quảng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
Vụ cướp ché cổ ở huyện Đông Giang năm 1998 đã từng làm chấn động dư luận trong và ngoài tỉnh Quảng Nam. 3 đối tượng đã lên “kịch bản”, vờ làm khách vãng lai xin ở nhờ nhà bị hại, sau đó chuốc rượu cho cả nhà say rồi ẵm đi chiếc ché cổ trị giá 25 lượng vàng của khổ chủ...
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.