Đường dây 'hút máu' người nghèo rúng động miền Tây

Đường dây 'hút máu' người nghèo rúng động miền Tây

Thứ 7, 25/05/2013 | 09:07
0
Sáng 21/5/2013, người dân TP.Sóc Trăng bất ngờ chứng kiến nhiều xe cảnh sát cơ động, cứu thương ập vào Cơ sở dịch vụ giữ xe 68 (đường Pasteur, P8, TP.Sóc Trăng). Trinh sát thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Mã Hóa Kim (SN 1974) và đối tượng tên Ngân về hành vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi.

Ngay sau đó, cả hai được dẫn giải đến khách sạn Vinh Phong (ngã ba Trà Men, P7, TP.Sóc Trăng). Cảnh sát chốt chặn cửa khách sạn và vũ trường 168 nhưng không tìm được ông chủ Lê Trung Hiếu (tự Tùng Ba Thay, SN 1984, chồng Kim). Trinh sát thực hiện lệnh bắt khẩn cấp tiếp bốn đối tượng được xem là cánh tay đắc lực của Tùng Ba Thay.

Miền nam - Đường dây 'hút máu' người nghèo rúng động miền Tây

CA làm việc với những đối tượng có liên quan.

Thời gian này hàng trăm người dân hiếu kỳ tụ tập tại khu vực gây ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1A, cảnh sát giao thông phải phân luồng. Đến 13 giờ cùng ngày, sáu đối tượng được di lý về trại tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng, nhằm ứng phó với tình huống xấu nhất có thể xảy ra do thái độ manh động của các đối tượng, ngoài việc huy động lực lượng truy bắt, công an tỉnh còn chuẩn bị sẵn xe cứu thương để hỗ trợ kịp thời.

Thông tin Tùng Ba Thay và đồng bọn bị bắt làm rúng động TP.Sóc Trăng. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng đối tượng khiến giới giang hồ cũng phải khiếp vía. Khi mãn hạn tù về hành vi cố ý gây thương tích, Tùng trở về TP.Sóc Trăng tuyên bố “gác kiếm” sống đời lương thiện. Nhờ mã ngoài đẹp trai kèm phong cách lịch sự, Tùng kết hôn cùng Mã Hóa Kim hơn y 10 tuổi. Chẳng bao lâu sau, Tùng được xem như đại gia ở TP.Sóc Trăng, mở Cơ sở dịch vụ giữ xe 68, đối diện với Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Khách sạn Vinh Phong, vũ trường 168 với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng cũng do vợ chồng Tùng quản lý, tuy hoạt động không mấy hiệu quả nhưng đời sống kinh tế của gia đình Tùng khá lên rõ rệt. Là một trong hai vũ trường lớn nhất TP.Sóc Trăng nhưng tại 168 thường xuyên xảy ra các vụ ẩu đả, thanh toán sặc mùi xã hội đen. Tùng thu hàng tỷ đồng mỗi tháng nhờ... hoạt động phi pháp!

Miền nam - Đường dây 'hút máu' người nghèo rúng động miền Tây (Hình 2).
CA khám xét một bãi giữ xe do Tùng "ba thay" quản lý .

Sau khi ra tù, Tùng cùng một số đối tượng từng quen biết lúc bị giam giữ thành lập đường dây chuyên cho vay nặng lãi và bảo kê một số sòng bạc, trường gà ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi khi con nợ nghe đến tên Tùng Ba Thay hỏi thăm là phải trao ngay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc xin lãi nhập vốn để vài ngày sau thanh toán gấp. Tùng cũng khét tiếng trong giới cho vay với lãi suất khủng, thường là 30%, 60% và nhiều lúc lên tới 90%/tháng khiến không ít con nợ phải tán gia bại sản, có người đành bỏ xứ ra đi vì sợ bị xẻo tai, bắt cóc... trừ nợ. Một số doanh nghiệp nơi khác đến làm ăn phải nhờ y ra mặt cho những cuộc đấu đá trong thương trường.

Trước thái độ xem thường pháp luật của Tùng, không ít nạn nhân đã gởi đơn tố cáo y và đồng bọn đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng. Sau gần 3 tháng xác minh và lên kế hoạch, cơ quan này ra quyết định bắt khẩn cấp Tùng và đồng bọn, nhưng y đã bỏ trốn. Qua kiểm tra, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Tùng.

Công an tỉnh Sóc Trăng kêu gọi ai là nạn nhân của Tùng và đồng bọn hoặc các đối tượng có liên quan đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để trình báo. Đường dây cho vay nặng lãi của Tùng thực hiện ra sao, công tác khám xét thu giữ được gì? Báo CATP sẽ thông tin chi tiết đến bạn đọc trong số báo ngày mai, thứ bảy 25/5/2013.

Theo Công an TP.HCM

'Hậu trường' vụ 'cắn của quý' có thưởng xôn xao miền Tây

Thứ 6, 03/05/2013 | 15:01
Từ những lời thách thức nhau trong bàn nhậu, một phụ nữ đã cắn vào "của quý" của bạn nhậu. Sau khi thực hiện những hành vi táo tợn này, cả quay ra tố cáo, kiện tụng lẫn nhau khiến dư luận được một phen bàn tán rôm rả!.

Hội 'rạch lưỡi, tắm dầu sôi' kỳ dị ở miền Tây

Chủ nhật, 21/04/2013 | 20:37
Nhiều năm nay, vùng đất thượng nguồn sông Tiền (An Giang) vẫn được biết đến bởi một tập tục lạ mang đầy màu sắc huyền bí.
Cùng chuyên mục

Kinh hoàng phát hiện người thân chết trong nhà vệ sinh

Thứ 2, 09/12/2013 | 10:44
Không thấy ông Cảnh nên người nhà đi tìm. Tại nhà vệ sinh, họ phát hiện ông Cảnh nằm sóng soài, trên cổ có nhiều vết cứa, chảy nhiều máu.

Ngạt khí trong bồn chứa dịch tôm, 2 cha con chết thảm

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:15
Vào bồn inox chứa dịch tôm để kiểm tra, nhưng do bồn kín, thiếu oxy và chứa nhiều khí độc các công nhân đã bị ngất xỉu. Hậu quả 3 công nhân tử vong, trong đó có hai cha con.

Long An: Gia đình ly tán vì tờ vé số 100 triệu đồng

Thứ 5, 05/12/2013 | 10:37
Từ ngày trúng số, cuộc sống gia đình bà Mai khá hơn, nhưng tình cảm lại tẻ nhạt hơn, bởi bao nhiêu đều tiếng.

Bà chủ quán cơm đốt 4 xe máy giữa phố

Thứ 3, 03/12/2013 | 15:30
4 chiếc xe máy dựng trước một mặt bằng đang sửa chữa chuẩn bị đưa vào kinh doanh đã bị bà chủ quán cơm đốt cháy vào sáng ngày 3/12.

Xe 60 tấn làm gãy đôi cầu, rơi xuống sông ở miền Tây

Thứ 3, 03/12/2013 | 14:35
Chiếc xe kéo theo rơmooc tải trọng đến 60 tấn cố tình chạy qua cây cầu tạm chỉ cho phép xe 30 tấn lưu thông nên cây cầu gãy đôi, chiếc xe "khổng lồ" rơi xuống sông.