Nhắm mắt đưa chân
Vốn là một người đàn bà ít học, lại ham ăn chơi nên Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1973, ngụ khóm Bình Khánh 7, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã có tiếng ăn chơi từ thuở thiếu nữ. Sau khi chia tay chồng một thời gian, Hoa theo một người quen sang Malaysia kiếm việc làm.
Khi sang Malaysia, Hoa làm trong một quán ăn và cặp với ông chủ tên Ngu Weng Hie (SN 1963, quốc tịch Malaysia). Đầu năm 2013 Hoa bị bệnh, nên báo cho Hie sẽ về Việt Nam chữa bệnh. Trước lúc về, Hie bàn bạc với Hoa: “Em về bên ấy, dụ dỗ những cô gái tuổi từ 16 đến 30, dễ nhìn đưa họ sang đây. Mỗi cô gái em đưa sang, tiền hoa hồng em hưởng 6 triệu đồng tiền Việt Nam”.
Đối tượng Ngu Weng Hie (trái) và Nguyễn Thị Lệ Hoa tại Cơ quan điều tra.
Nghe Hie nói, Hoa thấy cũng có lý nên gật đầu đồng ý. Sau khi về Việt Nam, qua những người quen, Hoa gặp chị Phạm Thị Phương (SN 1994, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và chị Nguyễn Kiều Lan (SN 1990, ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).
Thấy chị Phương và chị Lan không có công ăn việc làm ổn định, nên Hoa ngon ngọt bảo: “Hai em còn trẻ, lại xinh đẹp mà ở nhà làm ăn thì uổng lắm. Theo chị sang Malaysia làm việc, ở bên đó công việc cũng nhẹ nhàng lắm, mà lương hơn 20 triệu đồng một tháng”.
Nghe Hoa nói những lời đường mật ấy, chị Phương và chị Lan chẳng cần suy nghĩ nhiều, đồng ý đi Malaysia làm việc. Trong thời gian chờ Hoa báo tin, chị Phương tìm thêm cho Hoa được bốn người là chị Phạm Mỹ Trang (thường trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), chị Thạch Kênh (SN 1993, ngụ huyện Hòn Đất), chị Phạm Thị Hạnh (SN 1983, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và chị Ngô Kiều Ân (SN 1985, ngụ huyện Hòn Đất) ngỏ ý cũng muốn sang Malaysia làm việc.
Cũng giống như chị Phương, chị Lan, Hoa cũng nói với bốn người này,