Tiếp xúc PV Người đưa tin, chị Nguyễn Thị H, một người dân trong xã dừng buổi gặt kể cho chúng tôi nghe: “Hôm nọ, nghe mấy bà trong xã kể chuyện vợ chồng anh Duẩn - chị Tịnh có con lợn nái tự dưng leo lên giường nằm, người ta đuổi mãi không chịu xuống. Mà cũng lạ, khi leo lên giường, nó nằm gọn gàng lắm và chẳng làm vấy bẩn ra chăn màn trên đó. Nghe đâu chiếc giường cao, bình thường con chó cũng chỉ có thể chụm chân ở thành giường chứ khó trèo được lên, vậy mà con lợn này lại leo lên nằm ngon lành”.
Chị Nguyễn Thị H.
Còn bác Hoàng Văn T. đang dong xe bò chất đầy lúa, biết chúng tôi xác minh chuyện lạ của xã, cũng góp thông tin: “Khi có chuyện kỳ cục này, gia đình anh Duẩn đi tìm “thầy” hỏi, trên đường về thì có một con khỉ cứ lẽo đẽo theo bước chân anh không chịu rời. Anh Duẩn đuổi thế nào nó cũng không chịu đi, nên phải đưa nó về nhà. Nghe đâu trước khi con lợn này leo lên giường, nó đã có nhiều biểu hiện lạ lắm. Mấy bữa trời nắng như thiêu như đốt ấy, nó không chịu ăn uống gì, vợ chồng nhà này chạy sốt sắng khắp nơi tìm người về khám bệnh và chữa trị cho nó. Trong khi cả nhà đang đau đầu tìm phương án cho nó ăn thì bỗng dưng một buổi trưa nó kêu inh ỏi khắp cả chuồng đòi ăn. Từ đó nó ăn khỏe lắm, khỏe hơn cả trước khi bỏ ăn”.
Đi được thêm đoạn nữa, gặp một chị đang tất tả đạp xe ngược hướng nắng, thấy khách lạ hỏi thăm đường về nhà ông Duẩn, chị này cũng nhanh ý hiểu chuyện. Sau khi chỉ cặn kẽ đường đi, chị còn nán lại giữa trưa nắng kể thêm cho chúng tôi nghe những lùm xùm xung quanh chuyện con lợn nhà anh Duẩn. Vì ở gần nhà anh chị Tịnh, chị cũng biết đôi chút về việc nay: “Sau khi phát hiện con lợn nằm chình ình trên giường, rồi chuyện con khỉ lẽo đẽo theo anh Duẩn về, chúng tôi có gợi ý chị Tịnh nên đi xem “thầy”, lỡ đó là điềm báo của tổ tiên cho gia đình, mình xem để còn biết về mà sửa kịp thời. Sau đó gia đình cũng có đi đến hỏi “thầy”, thì quả đúng là có “vong nhập” vào con lợn thật. Ông thầy này cũng chỉ cho gia đình chị cách cúng bái, làm lễ giải hạn”.
Phải xem để chết...khỏi tiếc! Cụ Lê Văn T. (87 tuổi) sống trong xã cho biết: “Sống đến từng này tuổi nhưng chưa bao giờ cụ thấy chuyện nào lạ như thế. Hôm ấy nghe mọi người bàn tán xôn xao, tuổi cao sức yếu cụ không tự mình đi lại được nên đã nhờ con dìu sang xem cho một lần thỏa mắt, chết không tiếc”. |
L.Nguyễn