Nguyệt Áng xưa là một làng nhỏ thuộc huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội (nay thuộc xã Đại Áng, Thanh Trì). Đây là một làng cổ, có từ thời Hùng Vương dựng nước.
Nguyễn Thành Vinh - vai Nam thư sinh của phim Phía trước là bầu trời - nay đã trở thành ông bố 2 con. Ngoại hình của anh cũng thay đổi nhiều so với trước.
Từ 28/5 - 3/6, triển lãm 70 năm thi đua yêu nước được tổ chức tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).
60 ngày đêm kể từ ngày Toàn quốc Kháng chiến, Hà Nội đỏ lửa với tinh thần "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh". Sau 70 năm nhìn lại, những địa danh xưa giờ đã thay màu áo mới...
Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự xúc động và cảm phục đối với các chiến sỹ cách mạng anh dũng, kiên trung với Đảng, cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong những ngày đỏ lửa 1946, Toàn quốc kháng chiến, ông đã từng nằm trong đội thiếu niên cảm tử chiến đấu bảo vệ Thủ đô, mà người ta vẫn thường gọi với cái tên thân mật là những "vệ út"...
Ở tuổi 95, ông Nguyễn Trọng Hàm vẫn minh mẫn, giọng nói sang sảng, quyết đoán và sục sôi khí thế cách mạng. Những kỷ niệm cách đây 70 năm về ngày toàn quốc kháng chiến như vẫn còn rõ nét.
Dù đã ở tuổi xưa nay hiếm nhưng mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm về ngày 19/12 cách đây 70 năm, cụ Đỗ Văn Đa như sống lại một phần tuổi trẻ với những âm vang từ loạt đạn mở màn năm xưa....
Đêm 19-12-1946, đáp lại Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”(1).