Ca sĩ Châu Việt Cường liên quan đến cái chết của cô gái trẻ
Ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường) bị tạm giữ vì liên quan đến cái chết của một cô gái trẻ tại một khu tập thể phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội. Trước khi bị phát hiện, Châu Việt Cường có biểu hiện ngáo đá, bất thường.
Trước thông tin cho rằng, sau khi Châu Việt Cường bị dính vào vòng lao lý, gia đình anh khó khăn nên đã phải bán xe. Diễn viên Hiệp Gà cũng là người mua lại chiếc xe đã lên tiếng nói lên sự thật.
Người đại diện hợp pháp của chị Trần Mỹ H. (nạn nhân bị ca sĩ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng dẫn tới tử vong) gửi đơn đề nghị tới cơ quan chức năng xem xét khởi tố tội Giết người đối với Châu Việt Cường.
Thân tôi là củ tỏi, nào đâu có mang hiểm họa gì cho cam. Chỉ vì ca sĩ Châu Việt Cường và bạn bè ngáo đá, mà thiên hạ “rần rần” bêu rếu, tỏi tôi buồn. Tỏi tôi muốn gửi ca sĩ Châu Việt Cường đôi lời nhắn nhủ!
Theo cán bộ điều tra, hiện tại sức khỏe của Châu Việt Cường đã ổn định, mặt đỡ phù nề. Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu để khởi tố bị can đối với Châu Việt Cường.
Theo chuyên gia y tế, tỏi có tính sát khuẩn nên không thể gây nhiễm trùng. Tuy nhiên, trả lời báo chí, vợ Châu Việt Cường cho biết, chồng mình do ăn quá nhiều tỏi dẫn đến nhiễm trùng nặng vùng cổ, phế quản.
Nhiều năm trước, Hiệp Gà từng rơi vào vòng lao lý vì dùng ma tuý. Mới đây, anh đã nhắn nhủ tới nam ca sĩ Thanh Hóa phải bình tĩnh đón nhận và cải tạo tốt.