Sau vụ cưỡng chế thu hồi đất nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) còn nảy sinh một vấn đề gay cấn nữa.
"Đây là ngôi nhà 2 tầng xây bằng gạch mà lại bị phá tan hoang. Ở đó còn có dấu xe xích, xe ủi đi vào đấy. Nếu nói do dân phá là không được" Luật sư Lê Đức Tiết nói với Nguoiduatin.vn.
Cơ quan điều tra Công an TP Hải Phòng đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 2 anh em ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý và các thành viên khác trong gia đình về tội Giết người và Chống người thi hành công vụ.
Gia đình bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Đoàn Văn Vươn) đã khởi công xây dựng căn nhà cấp 4, khoảng 30m vuông, trị giá trên 50 triệu đồng, trên diện tích đầm 19,3ha để có chỗ ở ổn định và đón Tết.
Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Đỗ Trung Thoại cho biết TP đang chỉ đạo rà soát xem ai phá nhà dân và khẳng định ai làm sai, ai ra lệnh sai trong việc phá nhà của ông Đoàn Văn Vươn thì sẽ xử lý nghiêm trường hợp đó.
Luật sư Trần Đình Triển kể chuyện vợ ông Đoàn Văn Vươn:"Khi chồng em chưa bị bắt em cũng ngon lắm anh ạ! Cũng váy ngắn váy dài, tóc cũng màu nọ kiểu kia chứ anh tưởng à?".
Với lý lẽ có 2 bộ đội bị thương trong vụ cưỡng chế đất đai Tiên Lãng, luật sư bào chữa cho ông Đoàn Văn Vươn vừa có kiến nghị chuyển vụ án từ Tòa án nhân dân Hải Phòng sang Tòa quân sự để xét xử.
Ngày mai (2/4), TAND thành phố Hải Phòng sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn và người thân với tội danh "giết người, chống người thi hành công vụ". Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong vòng 4 ngày.