Người phụ nữ chết trong vườn hoa Hà Đông, nghi bị cưỡng bức
Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm sấp ở khu vực cạnh bụi tre trong Vườn hoa Hà Đông. Khi được phát hiện, nạn nhân chỉ còn trên người 1 chiếc áo mỏng, bên cạnh là đống quần áo vứt lộn xộn.
Phạm Ngọc Hà My được biết đến với là cô gái xinh đẹp được chọn ra sân bay tặng hoa cho Tổng thống Donal Trump dịp ông qua thăm Việt Nam tháng 11/2017. Sau Hoa hậu Việt Nam nhờ được truyền thông quan tâm và có sức hút cá nhân, người đẹp cũng rất đắt sô chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng.
Sinh ra và lớn lên chị L. đã phải chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên chị đã phải thôi học từ rất sớm để lên trung tâm Thủ đô Hà Nội mưu sinh...
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch xã Sơn Công xác nhận, thi thể được phát hiện tại vườn hoa Hà Đông là chị Trần Thị L. (SN 1987) một công dân của xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.
Thi thể được phát hiện trong tình trạng bán khỏa thân, bên cạnh có 1 chiếc chiếu ướt sũng và 1 chiếc bao cao su đã qua sử dụng. Vài người ở đây cho biết nạn nhân khi còn sống cũng từng đi với nhiều người đàn ông vào vườn hoa.
Tại hiện trường, nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm sấp ở khu vực cạnh bụi tre trong Vườn hoa Hà Đông. Khi được phát hiện, nạn nhân chỉ còn trên người 1 chiếc áo mỏng, bên cạnh là đống quần áo vứt lộn xộn.