Trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra tại khu vực giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào rạng sáng 6/2, làm sập nhiều tòa nhà khiến hàng nghìn người thương vong.
Theo thông tin từ Cơ quan quản lý tình huống khẩn cấp và thảm họa (AFAD) của Thổ Nhĩ Kỳ, thảm kịch động đất xảy ra hôm 6/2 đã gây ảnh hưởng đến 13 triệu người.
Dù dự đoán về "thời gian vàng" để cứu người bị nạn đã trôi nhưng lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục miệt mài tìm kiếm điều kỳ diệu trong đống đổ nát sau động đất.
Sau 185 giờ bị mặc kẹt dưới đống đổ nát của một tòa chung cư tại Kahramanmaras, tâm chấn động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, cô bé Ayca Ceplin đã được giải cứu.
Động đất đã lắng sau 7 ngày, nhưng thêm nhiều người vẫn được kéo ra khỏi đống đổ nát của các tòa nhà bị sập nhờ nỗ lực làm việc không mệt mỏi của các đội cứu hộ.
Điều kỳ diệu này xảy ra ở huyện Goksun, tỉnh Kahramanmaras - Thổ Nhĩ Kỳ. Chú chó thông minh đã dẫn đường và đưa đội cứu hộ bị lạc tiếp cận các nạn nhân.