Gã tây hào phóng
Vừa qua báo Người đưa tin nhận được đơn tố cáo của chị T (trú TP. Quảng Ngãi) về việc chị bị một người đàn ông tự xưng là người gốc Mỹ, 42 tuổi có tên trên facebook là Alfred Bailey, đang sống và làm việc tại Scotland lừa đảo .
Theo phản ánh của chị T, sau chưa đầy một tháng nói chuyện trên facebook, người đàn ông này tự ngỏ ý rằng sắp tới ông sẽ có chuyến du lịch Việt Nam và trước khi bắt đầu kỳ nghỉ ông ta muốn tặng chị T món quà thể hiện tấm lòng của ông.
Khoảng vài ngày sau người đàn ông ngoại quốc có nhắn tin trên facebook cho chị T nói rằng, ông đã chuyển quà vào ngày 3/8 cho chị, gồm nước hoa, điện thoai, laptop và có gửi kèm với quà là 5500 GBP (đơn vị tiền tệ của Anh).
Kèm theo đó là lời nhắn chị T có thể lấy số tiền trên trang trải cuộc sống và làm những gì chị cần làm.
Người đàn ông ngoại quốc cũng không quên "tốt bụng" dặn chị T rằng: ”Bạn nhớ để điện thoại ở chế độ bật vào thứ 4 ngày 5/8. Gói quà đến Việt Nam sẽ có người của công ty gọi điện thoại cho bạn để nhận".
Đúng ngày 5/8, có một người phụ nữ gọi điện thoại 2 lần cho chị T.
Người phụ nữ với chất giọng miền nam gọi từ số điện thoại đầu là +60104650867 (số điện thoại hiện lên máy chị T là từ Malaysia) nói rằng, chị T có người thân gửi tặng một món quà trị giá khoảng 7 đến 8 trăm triệu.
Người phụ nữ tự nhận là nhân viên của công ty làm dịch vụ hàng xách tay về Việt Nam. Hàng của chị T đã được người thân chị đóng bảo hiểm. Gói hàng của chị T trị giá lớn và đang ở Malaysia.
Người phụ nữ thông báo với chị T: "Khi đến sân bay Malaysia hải quan phát hiện hàng của chị T. có giá trị lớn, chị có đồng ý đóng 550 USD cho hải quan Malaysia để lọt qua kiểm tra hải quan không?". Chị T thắc mắc hỏi: “Nếu tôi không đóng tiền thì sẽ như thế nào?", cô ta bảo: “Gói hàng của chị T sẽ bị trả