Hồi đầu mùa giải 2015/2016, Leicester đội bóng thuộc dạng nhà nghèo và chật vật trụ hạng mùa trước bị nhìn nhận là một trong những kho điểm cho các đối thủ tại Premier League. Bởi thế mà khi mùa giải bắt đâùhôm 5/8/2015 nhà cái Ladbrokes đã đưa ra tỷ lệ cược 5000/1 (tức đặt 1 đơn vị tiền có thể thu về 5000 đơn vị) cho khả năng Leicester trở thành ông vua của bóng đá Anh. Bầy cáo khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Sunderland. Dù vậy nó vẫn khiến một fan hâm mộ giấu tên của đội bóng này hoài nghi vào viễn cảnh đứng trên ngôi vị số 1 sau khi mùa giải kết thúc.
Leicester đã giúp nhiều fan kiếm bộn tiền.
Anh ta đã nhanh chóng thay đổi quyết định của bản thân và thanh toán sớm lệnh cược khi được rút về 45 xu, chấp nhận lỗ 5 xu so với số tiền 5 bảng đặt cược ban đầu. Trong trường hợp giữ nguyên lệnh cược, người này có thể thu về số tiền lớn gấp nhiều lần 2.500 bảng bởi Leicester với 7 điểm hơn đội nhì bảng Tottenham đang có tới 90% cơ hội giành chức vô địch khi mùa giải chỉ còn 3 vòng nữa là khép lại.
Tất nhiên cũng có thể hiểu được sự “non gan” đó của người đặt cược bởi nếu đặt lên bàn cân Leicester chẳng có gì để so sánh với các ông lớn khác như Chelsea, Man City, M.U, hay Arsenal. Vị trí quen thuộc của họ trước giờ chỉ là bám trụ lại giải đấu số một xứ sương mù mà thôi.
“Đây có lẽ sẽ là quyết định rút cược sớm tồi tệ nhất trong lịch sử cá cược”, ông Alex Donohue, người phát ngôn của nhà cái Ladbrokes nói trên tờ The Sun. “Rất nhiều người đặt cược ở tỷ lệ 1 ăn 5000 sau đó cũng rút tiền thắng cược sớm vào khoảng giữa mùa giải, khi tỷ lệ thanh toán giảm xuống mức 1 ăn vài trăm lần, để bảo đảm thu về một khoản lợi nhuận kha khá. Dù vậy chúng tôi ngạc nhiên khi một người chơi mất niềm tin vào lệnh cược ngay sau khi Leicester có trận 4-2 ở ngày mở màn mùa giải”.
Nhà cái Ladbrokes đã quyết đị