Sáng ngày 18/9 (theo giờ Việt Nam), ĐT Futsal Việt Nam bước vào lượt trận cuối cuối cùng bảng C Futsal World Cup 2016 (gặp Italia).
Đang đứng thứ 3 tại bảng đấu, lại lọt top 4/6 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất (đủ để đi tiếp), thầy trò HLV Bruno Garcia hướng tới mục tiêu không thủng lưới quá 3 bàn để bảo toàn vị trí.
Futsal Việt Nam thủ kiên cường trước Italia.
Trước một Italia rất mạnh (xếp hạng 4 thế giới), chúng ta chủ động chơi phòng ngự phản công chặt chẽ.
Trong hiệp 1, nếu may mắn hơn, Trọng Luân đã có thể mở điểm khi sút bóng trúng xà ngang khá đáng tiếc ở phút 17. Tuy nhiên, việc chỉ để thua 1 bàn sau 20 phút đầu (Lima, 16’) cũng là rất thành công.
Sau giờ nghỉ, Italia áp đảo hoàn toàn về mặt thế trận. Đội bóng châu Âu liên tiếp tung ra những đường tấn công sắc nét. Họ nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 14 do công của Murilo.
Hiểu rằng phải hạn chế bàn thua càng ít càng tốt, Minh Trí cùng các đồng đội lùi sâu, chơi tập trung hết mức có thể trong hơn 10 phút cuối trận. Với sự xuất sắc của thủ môn Đình Thuận, nỗ lực của cả đội và một chút may mắn, ĐT Futsal Việt Nam xuất sắc “bảo toàn” tỉ số thua 0-2.
BXH các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Với kết quả này, Việt Nam thêm một lần tạo nên địa chấn khi giành quyền vào vòng 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất vòng bảng ở ngay lần đầu tiên tham dự World Cup Futsal.
Đây là một kết quả hết sức bất ngờ với giới chuyên môn và làng futsal thế giới. Đối thủ sắp tới của ĐT Futsal Việt Nam sẽ là Bồ Đào Nha hoặc Nga.
Trần Anh