Chiếm tình tiền của những thiếu phụ hồi xuân
Trong chí nhớ của nhiều nạn nhân trú tại một số huyện như Triệu Phong, Cam Lộ của tỉnh Quảng Trị cách thức và thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Văn Huy (56 tuổi, ngụ TDP1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) khiến họ vô cùng bất ngờ. Bất ngờ vì y chỉ nhằm vào phụ nữ, đặc biệt là những bà “xồn xồn chồng bỏ chồng chê”.
Đầu năm 2014, do ham mê cờ bạc lô đề, Huy ngập ngụa trong nợ nần. Để trốn tránh sự truy lùng của chủ nợ, y trốn chui trốn lủi vào Quảng Trị.
Những điểm hắn lui tới là các chợ trung tâm hay những nơi tập trung nhiều “quý bà” của các huyện thị. Người ta thấy hắn dò hỏi thông tin về những phụ nữ đang buôn bán góa chồng, hoặc gia đình không hạnh phúc để làm quen.
Huy tự “vẽ” ra hình ảnh của mình là bộ đội vừa mới về hưu, vợ đã mất được hơn 10 năm, đang làm nghề buôn bán hàng Thái Lan tuyến Lao Bảo (Quảng Trị) - Hà Nội và nếu được thì tìm hiểu một phụ nữ để có chỗ nương tựa lúc tuổi xế chiều.
Với miệng lưỡi rảo hoạt cộng với việc đánh vào tâm lý “thích được quan tâm chiều chuộng” của nhiều bà, Huy mua đồ ăn, quà cáp tỏ sự quan tâm đến các con mồi của mình.Sau đó y hỏi mượn một ít tiền của nạn nhân rồi ít hôm sau trả lại ngay.
Chính điều này khiến các bà tin tưởng Huy là người tốt. Và cứ thế, Huy nâng dần số tiền vay lên. Khi đã được trao thân xác và cả gia sản, Huy tránh mặt rồi lặn mất tăm.Với chiêu trò trên, chỉ trong vòng 5 tháng, Huy đã chiếm được lòng tin của sáu phụ nữ đang độ tuổi “hồi xuân”.
Sau khi đã “thề non hẹn biển”, Huy chiếm tình rồi chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của các nạn nhân để nướng vào lô đề.
Huy tại cơ quan công an.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Huy bị phát giác lừa đảo. Công an vào cuộc điề