Gã xe ôm cuồng ghen, giết người yêu rồi tự sát

Gã xe ôm cuồng ghen, giết người yêu rồi tự sát

Thứ 2, 19/08/2013 | 07:49
0
Gia đình Sơn cho hay Sơn vắng nhà cả tuần nay, đi đâu không ai biết. Trước khi bỏ nhà đi, gia đình thấy Sơn không chạy xe ôm như trước, luôn tỏ ra chán nản, gặng hỏi thì Sơn không nói 1 lời nào.
Cơ quan CSĐT Công an quận 2 (TP.HCM) xác định, nguyên nhân nữ sinh Hồ Thị Xuân (22 tuổi, ngụ Đồng Tháp, sinh viên ngành kế toán của một trường cao đẳng tại TP.HCM) tử vong tại phòng trọ nằm trên đường số 21, tổ 41, khu phố 3, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP.HCM là do bị người yêu ghen tuông sát hại. Hung thủ không ai khác chính là Phạm Xuân Sơn (34 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) – người yêu của Xuân.
Nữ sinh bị giết chết, giấu xác 4 ngày trong phòng trọ
Khoảng 16 giờ chiều 13.7, ông Trần Văn Được (47 tuổi, ngụ quận 8, chủ khu nhà trọ nơi chị Xuân thuê) đang ngồi trong nhà, bỗng nghe mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Tưởng là khu nhà trọ có động vật chết lâu ngày, ông Được đi lòng vòng tìm kiếm nhưng không thấy. Khi đến khu vực gần căn phòng nữ sinh Xuân đang ở, ông Được nghe mùi hôi bốc ra từ bên trong giống như mùi xác chết.
Pháp luật - Gã xe ôm cuồng ghen, giết người yêu rồi tự sát
Hiện trường vụ nữ sinh tử vong trong phòng trọ
Ông Được gọi vào số điện thoại của chị Xuân để hỏi thăm, nhưng điện thoại bị cúp nguồn không liên lạc được. Nghi có chuyện không ổn, ông Được nhờ một số hàng xóm chung quanh đến dùng vật dụng phá cửa vào xem. Khi cánh cửa mở ra, nhiều người hốt hoảng phát hiện chị Xuân đã tử vong, nằm ngửa trên giường, mền đắp tới cổ, tay còn mang đôi tất chống nắng. Nạn nhân Xuân chết khoảng 4 ngày, thi thể đang trong quá trình phân hủy; đặc biệt trên vùng cổ nạn nhân có nhiều vết thương.
"Lúc đó, trong thâm tâm tôi nghi ngờ có chuyện chẳng lành, vì gần cả tuần nay tôi chưa gặp mặt cô Xuân lần nào. Tôi cứ nghĩ hay là cô ấy bị đột tử trong phòng cũng nên. Tôi liền gọi 1 số người dân đến phá cửa vào thì phát hiện sự việc kinh hoàng, cô Xuân bị giết chết phủ kín mền trên giường, toàn thân thể tím tái. Chúng tôi đã gọi điện cho cơ quan chức năng thông báo vụ việc, khoảng hơn 10 phút sau thì công an đã có mặt tại căn phòng trọ để điều tra làm rõ”, ông Được kể.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM phối hợp với lực lượng Công an quận 2 và các đơn vị nghiệp vụ có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Hồ Thị Xuân để phục vụ công tác điều tra. Tiến hành kiểm tra, bên trong phòng trọ chị Xuân không có gì bị xáo trộn, đồ đạc vẫn được sắp xếp ngăn nắp, tuy nhiên khi kiểm tra thi thể nạn nhân, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vết bầm; đặc biệt ở vùng cổ có dấu hiệu bị siết dẫn đến tử vong.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường và thi thể nạn nhân, cơ quan điều tra xác định đây là 1 vụ giết người có tính chất nghiêm trọng. Lấy thông tin từ người dân và chủ nhà trọ thì được biết, chị Xuân là người chuyển đến khu nhà trọ này hơn 1 năm nay, chị sống rất hòa đồng chưa hề mâu thuẫn với ai bao giờ. CQĐT khẳng định, nghi can số 1 thực hiện vụ giết người dã man này không ai khác chính là Phạm Xuân Sơn - người yêu từng chung sống với chị Xuân.
Cuồng ghen giết chết người yêu rồi tự sát
Ngay sau khi xác định được nghi can gây án, lực lượng công an đã lùng sục khắp nơi để tìm Sơn, tuy nhiên y đã “bặt vô âm tín”. Gia đình Sơn cho hay Sơn vắng nhà cả tuần nay, đi đâu không ai biết. Trước khi bỏ nhà đi, gia đình thấy Sơn không chạy xe ôm như trước, luôn tỏ ra chán nản, gặng hỏi thì Sơn không nói 1 lời nào.
Ba hôm sau thì không liên lạc được nữa. “Chúng tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhận được bức thư tuyệt mệnh của thằng Sơn. Nó bảo đã giết chết người yêu rồi (chị Hồ Thị Xuân – PV), trong thư nó còn xin lỗi gia đình và bố mẹ của cháu Xuân. Nó mong mọi người tha thứ vì đã phạm lỗi lầm tày trời như thế, nó còn bảo sẽ tự vẫn để được sống bên cạnh người yêu mãi mãi. Nó dại dột quá, chỉ vì ghen tuông mà giết chết cả người yêu và đoạt cả mạng sống của mình. Bình thường nó hiền lành lắm, luôn nghe lời bố mẹ và rất chăm chỉ làm việc”, người mẹ khóc nức nở nói về đứa con giết người.
Mẹ của Sơn bảo, sau khi đọc được bức thư tuyệt mệnh của Sơn, bà tìm cách liên lạc nhằm động viên con trai đến trụ sở công an đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng chưa kiếm được thì Sơn đã tìm đến cái chết.
Được biết, sau khi giết chết người yêu, Sơn bỏ nhà ra đi, thay luôn cả sim điện thoại khiến gia đình không liên lạc được. Sơn thuê 1 khách sạn nằm trên đường Ba Tháng Hai, phường 7, quận 11 (TP.HCM) để ẩn náu.
Đến trưa 16.7, nhân viên khách sạn thấy khách đến thuê phòng không ra ngoài nên đến gọi cửa, nhưng không nghe tiếng trả lời. Khi 1 nhân viên nam mở cửa xem thử thì phát hiện người đàn ông này đã tử vong, khắp căn phòng nghe mùi thuốc sâu nồng nặc. Công an quận 11 nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường lập biên bản điều tra, đồng thời xác định nạn nhân tử vong do uống thuốc sâu tự vẫn.
Sau khi xem xét giấy tờ tùy thân, CMND… trong chiếc bóp có tên Phạm Xuân Sơn, Công an quận 11 khẳng định có khả năng đây là nghi can giết chết nữ sinh trong phòng trọ ở quận 2 đang bị truy bắt. Công an quận 11 phối hợp với Công an quận 2 điều tra và xác nhận, người đàn ông tử vong tại khách sạn trên chính là Phạm Xuân Sơn - nghi can giết chết nữ sinh Hồ Thị Xuân.
Theo tìm hiểu, Xuân đang là sinh viên năm cuối ngành kế toán của 1 trường cao đẳng ở TP.HCM. Cách đây khoảng 3 năm, Xuân quen biết và nảy sinh tình cảm với Sơn - là người hành nghề xe ôm. Hai người rất yêu nhau. Thấy người yêu vất vả, Sơn tích góp được ít tiền mua cho Xuân chiếc xe máy để cô có thời gian đi học và đi làm thêm.
Quen nhau được 1 thời gian thì 2 người thuê căn phòng trọ ở quận 2 “góp gạo thổi cơm chung”. Tưởng rằng căn phòng này là nơi gửi gắm hạnh phúc đôi lứa, là nơi để Sơn chia sẻ niềm vui, nỗi khổ với Xuân, nhưng không ngờ từ khi dọn về sống chung với nhau, Sơn mới hiện nguyên hình là người “chồng” vũ phu, thường xuyên đánh đập Xuân vô cớ.
Pháp luật - Gã xe ôm cuồng ghen, giết người yêu rồi tự sát (Hình 2).
Khách sạn nơi nghi can Phạm Xuân Sơn tự sát
Sắm cho người yêu chiếc xe máy để tiện đi làm, nhưng khi thấy Xuân làm tăng ca về khuya là Sơn lại ghen tuông vô cớ, gán ghép Xuân đã có bạn trai mới nên hờ hững với mình. Nhiều lần nghe người yêu giải thích không thuyết phục, Sơn như con thú điên liên tục “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” làm bầm giập cả thân thể Xuân.
Bị người yêu đánh đập vô cớ, Xuân đem chuyện tâm sự với bố mẹ, nghe vậy gia đình Xuân yêu cầu cô sớm chia tay Sơn để lo lắng chuyện học hành. Vì gia đình khuyên ngăn, Xuân mạnh dạn thông báo cho Sơn biết bây giờ “đường ai nấy đi” vì 2 người không hợp nhau. Để thực hiện lời hứa của gia đình là sớm xa cách người con trai có thói ghen tuông, tàn nhẫn như Sơn, chị Xuân gọi người chị họ của mình ở quê xuống sống chung với chị tại căn phòng trọ ở quận 2.
Thấy cuộc sống “vợ chồng” bị chia cắt trong căn phòng chật chội, Sơn đã lớn tiếng dọa đánh và đuổi chị họ của Xuân ra khỏi phòng. Người chị họ của Xuân do quá sợ hãi cái tính nóng nảy của Sơn nên cũng dọn đi nơi khác. Còn chị Xuân phải tiếp tục cuộc sống tủi hờn, bị đánh đập, chửi bới suốt cả ngày vì cái thói ghen tuông vô tội vạ của Sơn.
Sáng ngày 13.7, hôm xảy ra vụ án mạng, chị họ của chị Xuân quay lại phòng Sơn lấy đồ. Khi đến nơi, cô đứng ngoài gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, nhìn vào bên trong qua tấm cửa kính, cô phát hiện Xuân đang nằm bất động trên giường. Cô cứ tưởng là Xuân đi làm về mệt đang ngủ nên không gọi nữa mà ra về, ngày hôm sau thì nghe tin Xuân tử vong trong phòng trọ.
“Mới sống với Xuân được mấy ngày mà tôi không chịu đựng được cái tính côn đồ, ghen tuông vô cớ của Sơn. Có lần sau khi chửi bới, đánh đập Xuân, anh ta lại tỏ ra hối hận để níu kéo tình cảm. Thế mà, hễ có người con trai nào đó gọi điện, nhắn tin vào máy em tôi là y như rằng anh ta lại nổi máu ghen đánh nó. Tôi cũng không ngờ sự việc lại đến nông nỗi này…”, người chị họ chị Xuân nấc nghẹn.
Theo Mỹ Linh (Dòng Đời)

 

 

Cuồng ghen, cựu tù phục kích đâm chết tình địch

Chủ nhật, 04/08/2013 | 20:54
Sau khi mãn hạn tù, những tưởng hắn sẽ cải tà quy chính, từ bỏ thói côn đồ. Nhưng chỉ vì cuồng ghen, gã đã gây ra một vụ án mạng kinh hoàng.

Người vợ chết thảm trong cơn cuồng ghen của chồng

Thứ 5, 25/07/2013 | 14:35
Trước khi bị Tiếp sát hại bằng nhiều nhát búa rồi tưới xăng đốt, người vợ tội nghiệp thường xuyên bị gã hành hạ vì ghen bóng ghen gió.

Cơn cuồng ghen vô cớ biến 'cụ ông' thành kẻ sát nhân

Thứ 3, 07/05/2013 | 15:30
Mới bước sang tuổi 47 nhưng nhìn Trần Văn Ngọc chẳng khác một “cụ ông” cộng thêm mái tóc bạc trắng.

Cuồng ghen đâm chết người yêu rồi cắt ven tự tử

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:52
Cho rằng người yêu không muốn cưới vì đang vương vấn tình cảm với người khác, Quân đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái.

Lời tự thú của gã chồng cuồng ghen sát hại vợ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Phút cả ghen mất lý trí, Lâm đã khiến gia đình mình chìm trong tấn bị kịch.

Gã trai cuồng ghen giết vợ sắp cưới vì bị từ hôn

Thứ 7, 18/05/2013 | 11:01
Là một tài xế xe cuốc (xe tải nhỏ - PV), Cường lấy được lòng của một sinh viên đại học luật. Tình yêu đẹp, hai gia đình đã qua lại, lễ dạm hỏi được diễn ra.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.

Cảnh báo lừa cài đặt App “Dịch vụ công”, chiếm đoạt tài sản

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:18
Đối tượng mạo danh công an gọi điện yêu cầu xác nhận thông tin dữ liệu dân cư, sau đó chiếm đoạt 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Bắt 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt sính lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:30
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ 4 đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ.

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Phá đường dây trộm cắp cáp ngầm trị giá 19 tỷ đồng ở Phú Thọ

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:22
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp 9.265 mét cáp điện ngầm trị giá khoảng 19 tỷ đồng.