Chiều 21/12, đại diện báo Người Đưa Tin đã đến Bệnh viện Ung Bướu (TP. HCM), nơi cháu Minh Tuyết (5 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) đang nằm điều trị để trao tận tay gia đình em số tiền 9.050.000 ngàn đồng - Đây là số tiền bạn đọc gửi đến quỹ nhân ái của báo trong tuần 3 tháng12 để giúp đỡ cho gia đình của bé Minh Tuyết.
Đại diện báo Người Đưa Tin trao tiền bạn đọc ủng hộ cho gia đình cháu Tuyết.
Cháu Minh Tuyết là nhân vật trong bài viết “ Rớt nước mắt bé gái xinh như thiên thần bị ung thư chỉ sau một đêm ” đăng trên báo Người Đưa Tin vào ngày 12/12/2015 vừa qua.
Chia sẻ với PV, anh Dũng Minh (28 tuổi, cha cháu Minh Tuyết) cho biết: Anh và vợ là chị Vũ Thị Tường Vy kết hơn được 6 năm và có với nhau hai người con. Minh Tuyết là con đầu của anh chị.
Bé Minh Tuyết càng lớn càng đáng yêu, khỏe mạnh, xinh xắn. Gia đình anh Dũng càng hạnh phúc hơn khi đón đứa con thứ 2 ra đời vào năm 2014. Nhưng hạnh phúc đó không được lâu, một ngày khi đang chơi đùa trong nhà thì chẳng may bị ngã.
Thấy con khóc và kêu đau một bên tai, anh Dũng vì không có tiền nên chạy vạy mượn được một số tiền nhỏ để đem con đi khám. Bác sĩ bảo bé bị áp xe hạch cần điều trị gấp. Và thế là bé Tuyết bắt đầu những đợt điều trị với kháng sinh đầu tiên.
Điều trị tại các bệnh viện địa phương một thời gian, anh chị đem cháu lên Bệnh viện Ung Bướu kiểm tra theo lời của một người thân. Và rồi chị như chết lặng khi hay tin con mình bị ung thư hạch bạch cầu và tình trạng vô cùng nguy kịch. Nếu không can thiệp ngay có lẽ điều xấu nhất có thể xảy ra.
Cuối tháng 5/2015, cháu Minh Tuyết phải nhập viện. Từ đó đến nay gia đình anh Dũng - chị Vy luôn sống trong cảnh lo lắng khi tiền viện phí của con lên đến hàng chục triệu đồng trong khi gia đình anh chị đã kiệt quệ tài sản khi 7 tháng qua lo hết chi phí chữa trị n