Trong đợt bão số 3 vừa qua tại TP Hà Nội, câu chuyện cảm động về việc chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) giúp người đi đường bị ngất, được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Kèm theo thông tin là hình ảnh một chiến sĩ CSGT đang mặc áo cho người thanh niên gầy gò, co ro vì lạnh.
Theo tìm hiểu của PV báo Người đưa tin, sự việc xảy ra trên đường Xuân Thủy (Cầu Giấy) các chiến sĩ CSGT kể trên đang công tác tại Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội).
Chiến sĩ CSGT trẻ giúp người trong cơn bão số 3 tại Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội.
Người thanh niên may mắn được cứu giúp tên là Nguyễn Văn Tồn (SN1987, ở xã Trung Châu, huyện Đan Phượng, Hà Nội).
Theo lời kể của thiếu úy Nguyễn Mạnh Nam và thiếu úy Nguyễn Văn Long (Đội CSGT số 6), tối 18/8, xảy ra mưa lớn, 2 chiến sĩ được phân làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã tư Trần Thái Tông – Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội).
Tại đây, các chiến sĩ phát hiện người thanh niên ngã vật ra đường, bất tỉnh. Thấy vậy, 2 chiến sỹ CSGT không ngần ngại, nhanh chóng chạy ra đường cứu giúp người bị nạn. Không ai bảo ai, người thì thay đồ cho nam thanh niên, người còn lại dùng dầu gió làm nóng cơ thể.
Khi thấy anh Tồn tỉnh dậy với thể trạng yếu ớt, 2 chiến sĩ tự bỏ tiền túi người thì mua sữa, người thì mua bánh và áo ấm cho thanh niên này. Sau khi tỉnh lại, anh Tồn cho biết mình quê ở Đan Phượng, đang trên đường đi bán bưởi do đói quá và cảm lạnh nên ngã ra đường bất tỉnh mà không hề hay biết.
“Là một thanh niên đi buôn, nhưng trên người của anh chỉ còn đúng 15.000 đồng cùng chiếc xe đạp cọc cạch, hỏi đến số điện thoại thì anh nói là không có. Hỏi địa chỉ ở đâu để chúng tôi đưa về thì anh nói có thể tự đi về. Anh Tồn chỉ nói hiện anh đang ở với mẹ già ở quê thường xuyên đau ốm bệnh tật nên buôn bán được đồng nào anh đều