Với giọng hát ngọt ngào, trong trẻo và giọng nói đậm chất Nghệ, bé Hoàng Kim Quỳnh Anh (12 tuổi) đến từ Hà Tĩnh đã nhận được sự yêu mến của khán giả truyền hình cả nước ngay ở vòng loại. Đặc biệt, sau khi thể hiện bài hát “Cô gái vót chông” “bánh mỳ cháy” đã nhận được sự “thán phục” từ 3 vị giám khảo cũng như sự yêu thích của khán giả cả nước và lọt vào top 49 trong tập cuối vòng loại chương trình Vietnam’s Got Talent 2016.
Với ca khúc "Ai về xứ Huế" Hoàng Kim Quỳnh Anh đã làm "tan chảy" trái tim của Trấn Thanh, Việt Hương cùng hàng triệu khán giả cả nước trong đêm bán kết 3.
Chào Quỳnh Anh! Sau vòng loại và đêm bán kết 3 vừa diễn ra, con là thí sinh nhận được nhiều lượng bình chọn của khán giả và sự yêu mến của ban giám khảo. Con có thể chia sẻ một chút về bản thân mình được không?Trong đêm bán kết 3 (25/3), vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, cô bé Hoàng Kim Quỳnh Anh một lần nữa làm lay động trái tim của hàng triệu khán giả và “hạ ngục” 3 vị giám khảo để xuất sắc nhận được lượng bình chọn cao nhất, bước thẳng vào đêm chung kết. “Con làm chú tan chảy”. “Con hát như một nghệ sỹ thực thụ vậy”.Đó là những lời nhận xét mà ban giám khảo đã dành để khen ngợi Quỳnh Anh.
Con xin chào cô và toàn thể quý vị khán giả! Con tên là Hoàng Kim Quỳnh Anh. Năm nay con 12 tuổi. Hiện con đang học lớp 7 trường TIS (TP Hồ Chí Minh).
Cô bé xinh xắn quê Hà Tĩnh dang học lớp 7 trường TIS (TP. Hồ Chí Minh) (ảnh gia đình cung cấp)
Trong đêm bán kết 3 vừa diễn ra, con có nghĩ mình được lọt vào vòng chung kết không? Cảm xúc lúc đó của con như thể nào?
Con không nghĩ mình sẽ lọt vào chung kết vì trong đêm bán kết có rất nhiều tiết mục rất hay. Khi biết mình được vào chung kết con đã rất bất ngờ