Ngày 1 tháng 9 năm 2013, Real Madrid đã ra mắt “cầu thủ đắt giá nhất thế giới” mà họ vừa “tậu” được từ Tottenham Hotspur với giá 96 triệu Euro. Đó cũng là giây phút lịch sử xô đổ kỉ lục mà chính Real đang nắm giữ khi mua Ronaldo từ MU năm 2009. Nhưng kỉ lục này đã bị đội bóng cũ của CR7 phá vỡ 3 năm sau đó trong kì chuyển nhượng hè 2016 vừa qua khi mua lại Pogba với giá 100 triệu Euro để qua đó biến Bale thành cầu thủ chỉ đứng thứ 2 thế giới về số tiền chuyển nhượng.
Bale không quan tâm đến việc Pogba đã vượt mình trên thị trường chuyển nhượng.
Nhưng Bale không quá bận tâm đến điều này, khi mới đây anh trả lời phỏng vấn sau khi là người có cú đúp giúp Real thắng 3-0 trước Sociedad ở ngày mở màn mùa bóng mới.
"Tôi cho rằng mình có động lực hơn so với những người đi trước và chúng tôi sẽ cố gắng để làm nên lịch sử tại Cardiff. Chúng tôi biết chúng tôi có một cơ hội và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó. Mục tiêu của tôi là để giành chiến thắng như mùa bóng vừa qua với danh hiệu Champions League”, tiền vệ người xứ Wale chia sẻ.
Bale muốn vượt qua các huyền thoại để trở thành cầu thủ đầu tiên của xứ Wales giành Champions League trên quê nhà trong trận chung kết ở Cardiff, điều mà những Joey Jones, Ian Rush và Ryan Giggs chưa từng làm được. Và mong muốn của anh có cơ sở hơn bao giờ hết khi ở trong tập thể mạnh và đồng đều như tại Real Madrid.
Gareth Bale mới gia hạn hợp đồng với Real, anh cam kết tương lai lâu dài với đội chủ sân Bernabeu đến năm 2021, với mức lương cao thứ 2 sau Ronaldo.
Xuân Khải