Từ chuyện không đâu...
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã tạm giữ Võ Thị Thu Thảo (SN 1998, ngụ phường 3, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi giết người . Nạn nhân được xác định là Lâm Thanh T. (SN 1993, chồng của Thảo), tử vong với nhiều vết thương trên người.
Hiện trường vụ án mạng.
Trao đổi với PV vào sáng 22/9, bà Kim (mẹ ruột T.) nhớ lại: “Vào khoảng 21h ngày 16/9, sau khi đi nhậu về, giữa T. và vợ xảy ra cãi vã, mâu thuẫn nhưng, tôi không biết nội dung gây cãi nhau là gì. Nghĩ vợ chồng có lời qua tiếng lại là chuyện bình thường, nên tôi vẫn cứ ngồi yên ngoài võng phía hiên nhà, để mọi chuyện cho chúng nó tự giải quyết. Nào ngờ, chỉ ít phút sau đó, T. ôm ngực chạy ra trước sân nhà rồi gục xuống, trên người đầy máu. Thấy thế, cha của T. cùng mọi người trong xóm tức tốc đưa đến bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cấp cứu. Nhưng, T. đã tử vong ngay sau đó”.
Cũng theo bà Kim, tại thời điểm xảy ra án mạng thì có 5 – 6 người hàng xóm tới chơi. Tuy nhiên do họ đánh bài nên không ai nghe thấy hay chứng kiến cảnh vợ chồng T. xô xát nhau. “Cuộc sống thường ngày giữa T. và Thảo thi thoảng vẫn xảy ra những bất đồng, hay tranh cãi nhau, nhưng rồi bọn trẻ lại làm hòa”, bà Kim cho biết thêm.
Qua tìm hiểu PV được biết, mặc dù chưa đến tuổi trưởng thành, thế nhưng Thảo đã lấy chồng từ khoảng một năm trước, hiện vẫn chưa có con. Lập gia đình, Thảo về nhà T. làm dâu, nhưng thi thoảng vẫn về thăm cha mẹ ruột, và đứa em trai hơn 10 tuổi của mình. Ngoài việc phụ bán hàng tạp hóa nhỏ cho gia đình bên chồng, thì Thảo còn nhận thêm giữ trẻ ở xóm để kiếm thêm thu nhập. Riêng T. là con một trong gia đình, được nhiều người nhận xét là người hiền lành. Trước thời điểm vụ việc xảy ra, T. thường đi làm công ở phường 2, đến tận chiều tối mới về nhà.
...Đế