Cuối cùng thì Pogba cũng đã “nổ súng”. Bàn thắng vào lưới Leicester City như cơn mưa rào giải hạn cho khát vọng muốn thể hiện mình của bản hợp đồng có giá 89 triệu bảng.
Trước các nhà ĐKVĐ, Pogba chơi chững chạc, bớt rườm rà và tương đối hiệu quả. Màn trình diễn đó cũng tạm thời đập tan những chỉ trích về phong độ của anh trong thời gian gần đây cho Quỷ đỏ.
Phát biểu trên Sky Sports sau trận, ngôi sao 23 tuổi tỏ ra hưng phấn, cho biết: “Tôi rất hạnh phúc với kết quả và bàn thắng này. Tôi cũng hy vọng nó không phải là pha lập công cuối cùng.
Chúng tôi đã chơi rất tập trung. Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn và may mắn đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Chúng tôi muốn duy trì điều này”.
Trả lời câu hỏi bản thân cảm thấy như thế nào khi bị chỉ trích không ít gần đây, Pogba đáp: “Tôi chẳng bao giờ nhìn vào mặt báo. Kết quả trên sân mới quan trọng. Thế nên, hãy xem điều gì sẽ diễn ra sau cùng”.
Nói về đội hình MU, rõ ràng, việc Rooney không thi đấu khiến cho Pogba có nhiều đất diễn hơn. Chân chuyền người Pháp thể hiện khả năng làm bóng tốt, phối hợp ăn ý với Herrera, Mata. Nếu Ibra dứt điểm chuẩn xác, Pogba có lẽ đã có những đường kiến tạo thành bàn.
Về phần mình, HLV Mourinho tất nhiên tỏ ra hài lòng: “Đó là một màn trình diễn thực sự tốt của chúng tôi. Đánh bại Leicester không phải điều dễ dàng. Hôm nay, MU chơi năng động và hiệu quả.
Mùa trước, chúng tôi không thể có 3 điểm trước Leicester. Nhưng mùa này, chúng tôi đã thắng họ hai lần rồi.
Trận đấu đã mang tới cảm giác an toàn, hạnh phúc cho người hâm mộ. Tôi không rõ lần gần nhất MU thắng đậm như vậy sau hiệp 1 là khi nào”.
Kể từ sau trận thắng Arsenal 6-1 hồi 2001 (Sir Alex dẫn dắt) thì đây là lần đầu tiên trong 15 năm qua, đội chủ sân Old Trafford khép lại hiệp 1 với 4 bàn cách biệt.
Chia sẻ về quyết định để Rooney ngồi dự bị, Mourinho khôn ngoan động viên học trò: “Wayne Rooney là một cầu thủ lớn đối với tôi, MU và cả ĐT Anh. Tôi vẫn tin tưởng cậu ấy và Rooney cũng hoàn toàn vui vẻ”.
Trần Anh
(Theo Mirror)