Nhìn thân hình gầy gò, da bọc xương của em A Tuyết Linh không ai không khỏi xót xa. Dù đau đớn nhưng thấy mọi người vào em vẫn tỉnh và nói chuyện. Chỉ mới đây thôi em còn vui vẻ chạy nhảy cùng bạn bè mà giờ đây cuộc đời của em lại chìm trong những chuỗi ngày đầy nước mắt.
Trò chuyện với phóng viên, mẹ em - chị Y Can (SN 1973) rưng rưng: “Đau lắm. Xót lắm, không ngờ mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Giờ chỉ mong ông trời thương cho con được sống lâu cùng cha mẹ được ngày nào hay ngày ấy chứ không thì đau lắm…”.
Nói rồi chị gạt vội giọt nước mắt. Chị Y Can kể gia đình chị có 5 người con, Tuyết Linh là con thứ 3 trong gia đình. Trước Linh có 2 chị gái, cả hai cũng đã nghỉ học để ở nhà phụ giúp cha mẹ làm nương rãy, thi thoảng đi làm thuê, làm mướn kiếm đồng ra đồng vào. Còn sau Linh có 2 người em đang tuổi ăn, tuổi học.
Hình ảnh của em A Tuyết Linh sau khi bị bệnh viện trả về.
Chuyện xảy ra vào đêm 28/5 khi đó Linh đang nhắn tin cho một người bạn gái thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lao vào đâm. Sau sự việc trên Linh bị thương nặng phải đi cấp cứu. Theo như bác sĩ chẩn đoán, Linh bị thủng ruột.
Chị Y Can rầu rĩ: “Chỉ vì chút hiểu nhầm, xích mích chuyện tình cảm tuổi mới lớn thế mà giờ con tôi ra nông nỗi này. Hiện nay ruột của con đã bị hoại tử không ăn uống được gì nữa, cứ ăn vào là lại ra hết. Nhìn con kêu đau suốt ngày mà tôi không cẩm nổi nước mắt”.
Cũng theo chị Y Can, trước đó bác sĩ đã làm phẫu thuật hậu môn nhân tạo cho em ngay chỗ miếng băng trắng, nhưng giờ ăn cái gì cũng bị đẩy ra phía sau vết đâm, khiến em cực đau đớn.
Vì không ăn được nên sức khỏe của em ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí em sút cân một cách chóng mặt. Từ chỗ một thanh niên đang tuổi ăn, tuổi lớn nay em chỉ còn thân hình da bọc xương, ai nhìn thấy cũng rớt nước mắt.