Chúng tôi đến với xóm Giữa, xã Phương Giao, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên vào một ngày cuối tháng 8. Căn nhà của Lao Hoàng Chung (SN 2002) và Đặng Thị Mười (2007) còn chưa xây xong thì mẹ của 2 em là Lao Thị Đ. đổ bệnh và qua đời. Sự ra đi của người mẹ để lại cho các em sự hụt hẫng và đau đớn đến tột cùng. Giờ đây, hai em sống trong sự yêu thương, chở che của bà ngoại và các dì trong căn nhà còn đang xây dở.
Bước chân vào mái ấm của các em, chúng tôi mới cảm nhận được sự khó khăn cũng như bất hạnh mà 2 em phải trải qua. Đồ đạc trong nhà chỉ có vài ba chiếc ghế nhựa,vật dụng giá trị nhất trong nhà chỉ còn đúng chiếc quạt điện và chiếc giường đã cũ.
Từ ngày mẹ mất, bà ngoại Hoàng Thị Đảm, dù đã 77 tuổi nhưng ngày nào cũng sang ở để trông nom và làm chỗ dựa tinh thần cho 2 cháu nhỏ. Bà Đảm cho biết, bà vẫn còn sức khỏe nên cố gắng trông chờ vào mấy sào ruộng để rau cháo, nuôi hai cháu ăn học. Dù có khó khăn nhưng bà vẫn muốn các cháu được học hành tử tế để có nghề nghiệp, chị em có thể nuôi nhau khôn lớn, trưởng thành.
Thương bà, từ ngày mẹ mất, 2 em ngày nào cũng đi làm thêm. Ngày nắng thì 2 chị em đưa nhau lên núi kiếm củi, ngày mưa thì ở nhà ai thuê gì làm đấy kiếm thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống.
Chị Lao Thị Sao, dì ruột của 2 em cho biết: “Mẹ cháu là mẹ đơn thân. Cháu Chung là người dân tộc Kinh, từ nhỏ không biết bố cháu là ai. Còn cháu Mười là người dân tộc Dao, bố ở gần nhưng cũng không nhận cháu. “Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì” nhưng các dì cũng đều nghèo khó, đến lo cho gia đình còn khó khăn giờ đây còn 2 cháu nhỏ mồ côi không biết các cháu thế nào”.
Mặc dù hoàn cảnh vô cùng khó khăn nhưng 2 em rất ngoan, yêu thương nhau, biết nghe lời các dì và bà ngoại. Khi mẹ bị bệnh phải đi chạy chữa khắp nơi, em Mười khi ấy mới 9 tuổi đã theo mẹ, các dì đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia để thay chị chăm sóc cho mẹ. Thương mẹ thương em, Chung vượt qua hoàn cảnh để đạt được thành tích học tập khá giỏi và nhận được học bổng của huyện.
Khi hỏi về ước mơ của mình, em Lao Hoàng Chung rưng rưng nước mắt: “Mẹ em đã mất rồi, ngày nào em cũng buồn cho hoàn cảnh của 2 chị em mình. Nếu vẫn được đi học em hứa sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để về sau đi làm kiếm tiền nuôi bà và thay đổi cuộc sống khó khăn như bây giờ. Ước mơ của em là được đi học đại học”.
Ông Tô Văn Khải, Phó Chủ tịch xã Phương Giao cho biết: “Hoàn cảnh của 2 cháu thực sự rất đáng thương, bơ vơ không nơi nương tựa. Xã Phương Giao tuy là xã nghèo còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền sẽ tạo điều kiện hết sức có thể để giúp đỡ 2 cháu, cũng như giúp các cháu được tiếp tục con đường học hành của mình.
Chúng tôi biết cháu Chung có học lực rất khá, nếu vì hoàn cảnh mà cháu không được tiếp tục đi học thì quả là điều hết sức đáng tiếc. Mong rằng những nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh để giúp đỡ 2 cháu, làm sao để các cháu có thể được đến trường, học tập để thay đổi cuộc sống”.
Đình Thiện