Đá: Cả ngày hôm qua bà nhà tôi cứ nằng nặc đòi mua túi da cá sấu.
Đen: Hàng hiệu đắt lắm, mua làm gì cho tốn tiền.
Đá: Khổ nỗi bà ấy lại bảo thịt cá sấu đang ế nên chắc giá rẻ.
Đen: Đúng là suy luận của mấy bà nội trợ. Cứ nghĩ nguyên liệu rẻ thì thành phẩm rẻ chắc.
Đá: Thì đấy. Nhưng nghĩ cũng tiếc của thật. Hết giải cứu dưa hấu, chuối, lợn… giờ lại đến cá sấu.
Đen: Ai bảo người dân đổ xô nuôi khi giá cao làm gì, để đến lúc lại bị thương lái ép giá.
Đá: Sợ thật! Chỉ 30.000 – 50.000 đồng/kg, như thịt lợn.
Đen:Trong khi năm ngoái giá lên đến hơn 200.000 đồng/kg, ít nhất cũng phải 120.000 đồng/kg.
Đá: Lúc khan hiếm còn tăng lên 300.000 đồng/kg nữa kìa.
Đen: Bằng giá cả một con cá sấu giống 3 tháng tuổi hiện nay.
Đá: Thế mới nói, lúc giá tăng cao, hàng hiếm thì ồ ạt đi nuôi, giờ thì… hối không kịp.
Đen: Tại thương lái một phần, họ tạo cơn sốt ảo, đẩy giá lên cao chưa từng thấy rồi lại dìm giá xuống thảm hại đấy chứ.
Đá: Những con cá sấu 30,40kg cũng chỉ tính là 20kg thì ai mà không xót.
Đen: Mất 1,5 triệu đồng để nuôi 1 con cá sấu, trung bình mỗi hộ nuôi vài trăm con. Lỗ hàng chục triệu là ít.
Đá: Tôi chán cái phải giải cứu lắm rồi!
Đen: Tôi lại thấy may, cả một thời gian dài phải mua và ăn hết dưa hấu đến thịt lợn, phát ngán!
Đá: Cũng đúng, may mà mấy mụ vợ không có nhu cầu ăn thịt cá sấu.
Đen: Lại tiếp tục điệp khúc “nước mắt cá sấu”. Chán đời!
Đá: Nuôi trồng mà không có kế hoạch, định hướng thì có ngày cá sấu cũng chả còn nước mắt nữa mà khóc!
Đ.Đ