Người ta nói rằng, những ngày trăng sáng hay mờ nhất thể hiện một sự huyền bí vô hình trong vũ trụ. Thậm chí, không ít người còn liên tưởng đến sự xuất hiện của ma cà rồng. Đã biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra về hiện tượng kỳ bí của mặt trăng và những đứa trẻ sinh ra vào mùng một, ngày rằm có tính cách khác thường?
Để rộng đường dư luận, giúp độc giả hiểu về quan niệm “trai mùng một, gái hôm rằm”, PV đã tìm đến những nhà khoa học, nhà văn hóa. Trao đổi với PV báo Đời sống và Pháp luật , TS. Vũ Thế Khanh (Tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ Tin học ứng dụng UIA) đã giải mã mối quan hệ giữa sự xuất hiện của mặt trăng và tính cách của những đứa trẻ sinh chạm “giờ thần”.
Huyền bí mặt trăng xuất hiện vào đúng “giờ thần”
Trao đổi với PV, TS. Vũ Thế Khanh cho rằng, quan niệm “trai mùng một, gái hôm rằm” từ lâu đã ăn sâu vào văn hóa phương Đông. Bên cạnh những người chỉ coi đó là một quan niệm dân gian thì không ít quan điểm đã mù quáng tôn thờ triệt để. Nhiều chuyên gia khẳng định, nếu hiểu sai quan niệm này, nó sẽ đưa con người ta đi theo một luồng suy nghĩ hoàn toàn khác và vô cùng tai hại.
“Khi đọc những câu chuyện mà báo Đời sống và Pháp luật nêu, tôi cảm thấy rất buồn. Nhiều bậc phụ huynh đã mù quáng chạy theo những quan niệm mà chưa biết rõ đúng sai thế nào. Họ thuê thầy cúng, ép sản phụ phải đau đớn để sinh đẻ tránh “giờ thần”. Những điều đi trái với tự nhiên chắc chắn sẽ phải trả giá”, TS. Vũ Thế Khanh nhấn mạnh.
Theo vị này, nhiều đứa trẻ sinh ra vào ngày trăng sáng nhất và ngày trăng mờ dần đúng là có tính cách khác thường, ương bướng, khó nuôi... Những trường hợp cá biệt cứ lặp đi, lặp lại khiến người ta cho đó là một “lời nguyền” mà không ai có thể hóa giải được. Đã có thời, những người phụ nữ sinh vào ngày rằm ế chồng, không một ai dám tán tỉnh vì “lời nguyền” đó. Tuy nhiên, mọi chuyện đều có thể lý giải bằng khoa học.