Vào khoảng 1h15 chiều 7/6, tại tổ 17B, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, anh Nguyễn Tài Lực (SN 1973) sát hại vợ Phạm Thị Dung (SN 1979, vợ cũ anh Lực). Sau đó treo cổ cạnh giếng trời trong nhà.
Qua khám nghiệm pháp y, chị Dung tử vong do bị ngạt khí cơ học. Khi kiểm tra hiện trường và lời khai của người thân chị Dung, anh Lực; lúc phát hiện vợ chồng anh Lực, chị Dung tử vong trong nhà kín.
Thi thể anh Lực được đưa về nhà, còn người vợ mới ly dị được đưa về Quảng Nam mai táng.
Sau khi khám nghiệm pháp y, cả hai được đưa về nhà để lo hậu sự. Trong khi anh Lực được đưa về căn nhà tại địa chỉ K27/28 Nguyễn Lương Bằng làm mai táng, chị Phạm Thị Dung được người nhà đưa về xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Đau đớn hơn, cha của chị Dung cũng đột ngột từ trần đúng ngày con gái mình mất.
Xung quanh cái chết của cặp vợ chồng trong nhà kín, còn rất nhiều điểm nghi vấn, nguyên nhân khiến anh Lực đang tâm ra tay sát hại người đầu gối, tay ấp với mình.
Qua tìm hiểu, một số hàng xóm cho biết thời gian vừa qua, anh Lực rơi cảnh nợ nần chồng chất. Bao nhiều tiền bạc tích cóp được của hai vợ chồng 20 năm qua, anh Lực đều "đốt" vào những khoản cá độ bóng đá trên mạng internet. Càng thua càng háo thắng, anh Lực phá hết số tiền dành dụm, dù vợ con nhiều lần khuyên can.
Đến lúc này, anh Lực vỡ nợ, bao nhiêu đồ đạc, xe cộ cũng lần lượt đội nón ra đi. Điều này thấy rõ, sau khi vụ tự tử xảy ra, trong căn nhà của anh Lực, chị Dung không có đồ gì đáng giá để lại.
Khám nghiệm pháp y cho thấy chị Dung tử vong do ngạt khí cơ học.
Được biết sau khi kết hôn, anh Lực làm nghề bán nước giải khát ngay đầu hẻm từ lúc sẩm tối đến rạng sáng ngày hôm sau. Số tiền kiếm đư