Nhiều lần thực hiện hành vi thú tính mặc cho cháu van xin
Sáng 22/3, ông Nguyễn Đình Cường, Trưởng Công an xã Hưng Lộc, TP Vinh (Nghệ An) xác nhận, chị N.T.T (47 tuổi) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an về hành vi hiếp dâm của ông U.N.Đ. (68 tuổi) khiến con gái mới 15 tuổi của chị mang bầu, sinh con.
Theo lá đơn trình bày của chị T., đầu tháng 4/2015, khi chị đang đi làm cỏ ngoài đồng thì ông Đ. đến chơi. Lúc này, thấy cháu U.T.L (SN 2001) ở nhà một mình nên ông Đ. nổi cơn thú tính, chạy đến ôm chặt cháu L. từ phía sau rồi sờ soạng khắp người cháu.
Đơn tố cáo ông Đ. hiếp dâm cháu L. mang bầu.
Quá hoảng sợ, cháu L. xô ông Đ. ra nhưng không được, mặc dù cháu van xin nhưng ông Đ. vẫn thực hiện hành vi thú tính với cháu. Sau đó, ông Đ. đe dọa không được phép tiết lộ chuyện này với ai rồi mặc áo quần đi về.
Cho đến tháng 12/2015, thấy con mình có nhiều biểu hiện bất thường nên chị T. đưa con đến đi khám thì các bác sỹ cho biết cháu đã mang thai tháng thứ 7. Gặng hỏi con thì cháu L. mới nói bị ông Đ. hãm hiếp nhiều lần trong thời gian dài.
“Lúc đưa cháu đi siêu âm thì mới phát hiện cháu đã mang thai được 26 tuần, con trai, lúc đó tôi chết lặng, nghẹn ngào chẳng nói được câu gì. Sau đó về nhà tôi mới bình tĩnh hỏi cháu thì cháu òa khóc bảo bị ông Đ. hãm hiếp. Tôi đau đớn như cắt từng mảnh da thịt”, chị T. bật khóc nức nở.
Chị T. đau đớn khi người con gái của mình mới 15 tuổi đã làm mẹ.
Theo chị T. cho biết, ông U.N.Đ là người họ hàng xa với gia đình, từ khi chồng chị mất thì ông Đ. hay đến thăm hỏi. Ông Đ. cũng là người chứng kiến sự trưởng thành của cháu L., hay đến nhà chơi và cho kẹo cháu, thế mà ông Đ. lại làm ra chuyện động trời như vậy.