Trong tuyên bố vào ngày 19/5 của mình, ông Dominique Strauss-Kahn nói rằng: “Thật buồn là giờ đây tôi cảm thấy buộc phải thông báo với Ban lãnh đạo rằng tôi từ chức giám đốc điều hành IMF. Tôi phủ nhận với sự chắc chắn cao nhất có thể tất cả các cáo buộc chống lại tôi. Tôi muốn dành hết mọi sức lực, thời gian và năng lượng để chứng tỏ sự vô tội của mình”.
Hiện tại, ông Dominique Strauss-Kahn đang bị giam ở nhà tù New York. Vụ bắt giữ ông Strauss-Kahn đã làm tiêu tan viễn cảnh ông sẽ chạy đua tranh cử tổng thống Pháp vào năm tới và làm dấy lên lo ngại về vấn đề lớn hơn, đó là tương lai của Quỹ tiền tệ quốc tế.
Trước khi có vụ từ chức của ông Dominique Strauss-Kahn, dư luận đã đồn đoán nhiều về người sẽ kế vị ông tại IMF. Theo truyền thống, giám đốc IMF thường là một người châu Âu và còn Ngân hàng thế giới thường do một người Mỹ đứng đầu. Châu Âu dự kiến sẽ đấu tranh để truyền thống này được giữ nguyên, khiến Bộ trưởng tài chính Pháp Christine Lagarde trở thành ứng viên hàng đầu. Bà Lagarde đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ thống tài chính Pháp kể từ khi cuộc khủng hoảng nợ châu Âu bùng phát.
Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là đồn đoán, vì việc ai sẽ trở thành thủ lĩnh của IMF còn phải thong qua nhiều cuộc bầu bán.
Quế Mai (Theo Wanbao)