Ngay sau khi tin tức về việc ông Ngô Thái Úy trong thời gian làm Giám đốc Kho bạc Giao Thủy, tỉnh Nam Định bị vỡ nợ với số tiền lên đến hàng tỷ đồng khiến dư luận quan tâm. Quá trình tìm hiểu thông tin tại địa phương được biết, vợ ông Úy là bà Trần Thị Gấm cũng xin nghỉ hưu sớm khi đang làm Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Giao Thủy.
Hiện nay, vợ chồng ông Úy không có mặt tại địa phương, còn đi đâu thì người dân cũng không rõ. Có thông tin cho rằng, vợ chồng ông Úy về quê để “ở ẩn”, nhưng cũng có thông tin cho rằng, vợ chồng ông Úy đi thu xếp công nợ để trả cho những người vay.
Theo người dân sinh sống ở gần nhà ông Úy cho biết, vợ chồng ông Úy đều là cán bộ ở huyện Giao Thủy nên hàng chục năm nay đều chơi họ và huy động tiền để cho vay với lãi xuất cao.
Trong quá trình sinh sống ở thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, vợ chồng ông Úy làm cán bộ "to" nên dễ hỏi vay tiền người dân. Sau khi vợ chồng ông Úy đi khỏi địa phương, nhiều người dân nơi đây đang “khóc dở, mếu dở” vì có nguy cơ mất trắng số tiền cho vay. Không những thế, không ít cán bộ ở huyện cũng lâm vào cảnh tương tự nhưng không dám khai báo vì chót tham lãi suất cao.
Cuối tháng 7/2016, khi có nguy cơ vỡ nợ, vợ chồng ông Úy đã đồng loạt xin từ chức. Bà Gấm xin nghỉ việc tại Mặt trận Tổ quốc huyện Giao Thủy từ ngày 5/8, sau đó không có liên hệ với cơ quan.
Một cán bộ ở Mặt trận Tổ quốc huyện Giao Thủy cho biết, số nợ của vợ chồng ông Úy cũng phải lên đến khoảng 20 tỷ đồng. Nhiều cán bộ tham gia hụi họ, đưa tiền cho bà Gấm, dù mất trắng tiền nhưng không ai dám nhận là mình đã cho vay vì sợ ảnh hưởng đến uy tín.
Quyết định cho ông Úy nghỉ hưu trước tuổi.
Ông Mai Thanh Long, Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy cho biết: “Đến nay,