Hai ngày sau vụ cháy nổ bột màu nghiêm trọng làm gần 500 người bị thương nặng tại lễ hội Color Play Asia - Đài Loan, người phụ trách sự kiện đã ra mặt nói lời xin lỗi trước truyền thông.
Hiện trường sau vụ tai nạn thương tâm.
Năm người chịu trách nhiệm cho tại nạn đã bị bắt, một trong số đó là Lữ Trung Cát, giám đốc tổ chức sự kiện. Ông Lữ được thả ra sau khi bảo lãnh 1 triệu đài tệ và bị cấm rời khỏi Đài Loan.
Sau khi bước ra khỏi đồn cảnh sát, ông Lữ quỳ gối trước mặt các phóng viên và gửi lời chia buồn đến tất cả các nạn nhân. Ông cũng cho biết rằng bản thân cũng bị bỏng và ông hiểu được cảm giác sự đau đớn ấy.
Giám đốc sự kiện Lữ Trung Cát
Ông chia sẻ rằng, “Khi nhìn thấy nhiều người bị bỏng như vậy tôi không biết phải xử lý như thế nào. Tuy vậy, tôi sẽ cố gắng làm hết mình để bồi thường cho các nạn nhân".
Giám đốc Lữ, 41 tuổi, là một người có tiếng trong giới tổ chức sự kiện, thừa nhận rằng ông đã không cảnh báo các nhân viên về độ nguy hiểm của các chất bột có thể gây cháy nổ. Ông cho hay đây là lần đầu tiên xảy ra một vụ bất cẩn như vậy từ khi ông vào nghề.
Ông Lữ sẽ thảo luận các quyền liên quan đến các công ty bảo hiểm và hứa sẽ “nhận hoàn toàn trách nhiệm cho đến khi kết thúc”
Theo thống kế, cho đến hiện tại, 1 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, 498 người bị thương - trong đó 202 người trong tình trạng nguy kịch. Hầu hết các nạn nhân đều bị bỏng cấp độ 3, cho nên rất nhiều tổ chức và viện y tế khắp Đài Loan đã ủng hộ và đóng góp phục