Giận chồng ham chơi, bà bầu 'giết' con trong bụng

Giận chồng ham chơi, bà bầu 'giết' con trong bụng

Thứ 2, 11/11/2013 | 16:01
0
Lấy nhau khi còn quá trẻ, cuộc sống lại chật vật khiến vợ chồng liên tục mâu thuẫn. Trong những lần cãi vã, anh Hậu từng nghe vợ (chị Trần Thị Lan Châu) đe dọa sẽ tự tử nếu chồng tiếp tục bỏ nhà đi ra ngoài tiệc tùng, nhậu nhẹt.

Nghĩ vợ chỉ bực mình nói chơi, anh Hậu bỏ ngoài tai lời cảnh báo. Người chồng không thể ngờ, trong phút nóng giận mất khôn, chị Lan Châu đã tự hại mạng đứa con trong bụng bằng ca dầu hỏa oan nghiệt.

Cuộc hôn nhân "ngột ngạt"

Nằm trong phòng điều trị đặc biệt, những vết bỏng lở loét khắp da thịt khiến chị Trần Thị Lan Châu (28 tuổi, quê Bến Tre) luôn trong tình trạng đau đớn. Cầm chiếc khăn nhỏ, nhẹ nhàng lau từng vết thương cho vợ, đôi mắt anh Lê Phước Hậu (32 tuổi) đỏ ngầu. Suốt buổi chuyện cùng chúng tôi, anh nhắc đi nhắc lại tâm sự chẳng thể ngờ vợ mình lại suy nghĩ dại dột đến vậy. Xâu chuỗi tất cả những sự việc vừa xảy ra, anh vẫn không thể lý giải nổi vì sao vợ mình lại nỡ nhẫn tâm tự biến thành "ngọn đuốc sống".

Lật giở lại những tháng ngày hạnh phúc của mình, anh Hậu tâm sự, cả hai vốn là hàng xóm thân thiết từ thuở nhỏ. Sau này lớn lên học cùng trường, anh vẫn thường đưa đón chị mỗi khi đến lớp. Năm tháng trôi qua, tình cảm giữa hai người cứ thế nảy sinh. Tốt nghiệp cấp ba, anh Hậu ở nhà chăm sóc vườn tược còn chị Châu đi học may vá đỡ đần cha mẹ. Một thời gian sau khi chị Châu học thành nghề, gia đình hai bên quyết định cho phép đôi trẻ nên duyên chồng vợ.

Ngày cưới nhau ngập tràn hạnh phúc, anh Hậu đã mơ đến cảnh chồng làm vườn, vợ may vá cùng nhau xây dựng mái ấm. Thế nhưng, "tuần trăng mật" của cặp vợ chồng trẻ sớm qua, khi chị Châu sinh đứa con trai đầu lòng. Gia đình thêm nhân khẩu làm tăng thêm chi phí, kéo theo áp lực kinh tế đè nặng. Hai bên nội ngoại đều đông con chẳng thể giúp đỡ được gì nhiều. Cực chẳng đã, năm 2009, anh Hậu phải bàn với vợ dắt díu nhau lên Sài Gòn lập nghiệp.

Thuê được căn gác nhỏ trong một con hẻm trên đường Lý Thường Kiệt, Q. Tân Bình, anh chị mở một tiệm sửa chữa nhỏ. Hàng ngày, anh Hậu nhận làm tiện hàn cho khách. Trong khi đó, nhờ người quen giới thiệu, chị Châu xin được vào làm công nhân dán nhãn mỹ phẩm tại một doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận Tân Bình. Xoay trần với công việc nhưng thu nhập mà hai vợ chồng kiếm được cũng chỉ đủ trả tiền phòng trọ và đắp đổi qua ngày.

Gia đình - Giận chồng ham chơi, bà bầu 'giết' con trong bụng

Ảnh minh họa.

Đằng đẵng 4 năm trời "mang tiếng" lên Sài Gòn lập nghiệp, hai vợ chồng vẫn không để ra được một đồng tích lũy nào. Những mâu thuẫn, cãi vã từ đó bắt đầu nảy sinh. "Tôi có nhiều khách hàng nên thỉnh thoảng có tiệc, họ lại mời mình tới. Tôi cũng biết vợ không thích mình ra ngoài nhưng sống ở đời thì phải giao tiếp, quan hệ chứ. Tôi đi dự tiệc nhưng cũng phải xem thời gian về sớm với vợ con. Thế nhưng lần nào cũng vậy, những lúc trở về mệt mỏi, muốn đặt lưng đi ngủ là cô ấy la hét, quát nạt. Có lần, cô ấy còn lấy lưỡi lam dọa sẽ rạch tay tự tử. Nhiều lần như vậy, tôi cũng chỉ biết chờ vợ bớt giận rồi xin lỗi để gia đình ấm êm", anh Hậu đau đớn gạt nước mắt kể lại.

Bất lực chứng kiến vợ thành "đuốc sống"

Ngồi kế bên em trai, chị Lê Ngọc Hà (38 tuổi) trần tình: "Nhà có đến 7 anh chị em nhưng đất đai vườn tược chưa nổi một công. Cha mẹ ở quê quanh năm chồng chanh, trồng ớt kiếm chút bạc lẻ, cũng chẳng dư ra để giúp cô chú ấy. Ngoài hai đứa em gái lấy chồng, cả 5 anh chị em còn lại đều phải bỏ xứ lên Sài Gòn tự bươn trải. Chúng tôi cũng không ngờ, hôm nay phải đến bệnh viện chứng kiến nỗi đau quá lớn này".

Theo chị Hà, Châu tính tình vốn dĩ hiền lành. Khoảng một năm nay, khi nghe tin Châu mang thai đứa con thứ hai, cả gia đình đã khuyên cô ở nhà, vừa phụ chồng coi sóc cửa hàng, vừa chăm đứa con trai lớn. Có lẽ, chính cuộc sống lẩn quẩn trong căn phòng trọ chật hẹp kéo dài hết từ ngày này sang tháng khác đã khiến cô cảm thấy tù túng, lúc nào cũng chực nổi nóng.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tường (Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết: "Tuy đã tạm thời qua khỏi nguy kịch nhưng tình trạng bệnh nhân Trần Thị Lan Châu vẫn rất nặng, hệ miễn dịch đã bị suy giảm hoàn toàn. Nếu may mắn qua khỏi thì di chứng để lại phải qua nhiều lần thẩm mỹ. Số tiền mà người nhà phải chuẩn bị trong những ngày tháng sắp tới sẽ rất nhiều".

Rớm nước mắt cầm tay em dâu, chị Hà kể: "Gia đình cũng dự định hai tháng nữa sẽ đưa Châu về quê sinh nở. Mấy anh chị em đều bảo, ở quê được cha mẹ chăm sóc chu đáo, không khí lại thoáng đáng thì tinh thần Châu sẽ ổn hơn. Nào ngờ kế hoạch chưa kịp thực hiện thì em dâu đã làm chuyện dại dột".

Tiếp lời chị, anh Hậu nhớ lại: "Hôm ấy khoảng 8h tối, tôi đi nhậu về thì cô ấy lại cằn nhằn. Biết tính vợ nên mình im lặng rồi trèo lên gác ngủ. Từ bên dưới, Châu nói vọng lên bảo tôi đi tắm nhưng do sợ trúng gió nên bản thân đắp mền lại rồi ậm ừ qua loa".

Lúc này, thấy chồng không chịu bước xuống tắm rửa, Châu nổi giận hét lên: "Anh không chịu đi tắm là tôi tự tử cho anh xem". Đã… quen với lời đe dọa của vợ, bản thân lại đang lâng lâng mệt mỏi, anh Hậu trả lời bâng quơ rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Thấy chồng hờ hững, chị Châu không kiềm chế được cơn giận dữ đang dâng trào. Trong khoảnh khắc cả giận mất khôn, chị bước tới lấy bao diêm, một tay múc đầy ca dầu hỏa trong chiếc máy anh Hậu còn sửa dở lúc chiều dội khắp người rồi châm lửa đốt. Nằm trên gác nghe mùi dầu hỏa nồng nặc, anh Hậu hoảng hốt sực tỉnh.

Nhìn thấy vợ đang rực cháy như ngọn đuốc sống trong đêm tối, anh liều mình nhảy từ trên cao xuống, tay vơ vội chiếc chăn bông dập lửa. Trong giây lát, người đàn ông tội nghiệp chỉ biết tri hô hàng xóm láng giềng sang đưa vợ mình đi cấp cứu. Nghiệt ngã thay, tính mạng của chị Châu chưa bị tử thần cướp đi nhưng đứa con vô tội mới 7 tháng tuổi mà anh hết lòng mong ngóng thì đã ra đi vĩnh viễn.

Nhắc đến đứa con xấu số của mình, anh Hậu cứ nấc lên thành từng tiếng, giọng nói đứt quãng: "Đi siêu âm biết con gái, tôi mừng lắm. Hôm nào làm lụng dư được chút tiền, tôi lại ra siêu thị mua váy áo để dành cho cháu, giờ thì nó sẽ không thể nào được mặc nữa rồi. Đến lúc này, tôi cũng chẳng thể trách cô ấy được nhưng con tôi, mới 7 tháng trời, cháu đâu có tội tình gì mà phải lãnh chịu hậu quả do người lớn gây ra".

Nghẹn ngào khi thấy em trai mình đang vật vã, chị Hà nói thêm, từ lúc mất con, em trai mình như hóa điên. Hai ngày trước, khi bác sĩ lấy thi thể cháu trao cho gia đình đi chôn cất, Hậu còn lao theo giật lấy đòi đưa về nhà chăm sóc.

Con mất, vợ nằm viện, tâm trí hoảng loạn nên công việc của anh Hậu cũng dở dang. Đáng buồn hơn, đứa con trai đầu 7 tuổi cũng phải bỏ học giữa chừng vào viện cùng cha mẹ. Hiện nay, nỗi lo lớn nhất của anh chính là xoay sở với số tiền điều trị cho vợ. Một tuần điều trị, số tiền đã lên đến cả trăm triệu đồng. Trong giai đoạn tới, tiền viện phí sẽ còn tăng lên nữa, chẳng biết trông cậy vào đâu nên anh Hậu gọi điện về cho cha mẹ hai bên giúp đỡ.

Thương cảnh Châu suy nghĩ bồng bột, hai gia đình bàn tính đem cầm hai cuốn sổ đỏ nhà đất được 40 triệu đồng. Nhưng khoản tiền đó, liệu có thấm tháp vào đâu trong những ngày giông bão sắp tới?.       

Tại con hẻm 538 trên đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, phường 7, quận Tân Bình, những người dân sống cạnh nhà nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng. Trò chuyện cùng PV, chị Hoàng Thị Thảo (43 tuổi) bức xúc: "Thật là đau lòng, chỉ vì vài mâu thuẫn nhỏ xung quanh cuộc sống gia đình, cô Châu đã tự làm hại mình để rồi làm tổn thương chính sinh linh bé nhỏ còn trong bụng mẹ. Cô ấy suy nghĩ nông cạn quá!". Cùng suy nghĩ đó, chị Lý Thị Bích Ngọc (38 tuổi, hàng xóm) cho biết: "Vợ chồng nó cũng hay xích mích lắm nhưng toàn chuyện linh tinh, tuổi đời còn quá trẻ nên bồng bột, công việc, tiền bạc lại không có, giận quá mất khôn, chỉ thương cho đứa trẻ".

Theo Gia đình

TP. HCM: Chồng đau đớn ôm xác vợ mang thai tử nạn

Chủ nhật, 10/11/2013 | 15:32
Người chồng khóc lóc đau đớn ôm xác vợ đang mang thai tử nạn khi xảy ra tai nạn với xe bồn khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Nỗi lòng của những người vợ bị chồng 'bỏ đói'

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:59
Sau khi sinh con, nhiều bà vợ thất vọng đến ê chề vì bị chồng “bỏ đói”, khiến cuộc sống hôn nhân của họ đứng trên bờ vực thẳm.

Tâm sự của người vợ sống chung với nhân tình của chồng

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:30
Hàng ngày tôi vẫn chứng kiến chồng tôi qua lại với nhân tình, đêm đêm nằm ôm gối khóc thầm mà bất lực. Tôi chẳng có tiếng nói nào, mà đúng hơn là tôi không còn đủ tư cách để nói chồng. Ngẫm ra, tôi phải cảm ơn anh vì đã không sỉ nhục tôi, không chối bỏ đứa con của tôi.

Vợ chồng chủ xưởng gỗ bị bạn cũ sát hại dã man

Thứ 6, 08/11/2013 | 10:39
Vốn thân thiết với với nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tình bạn giữa anh Nguyễn Văn L. (SN 1972, trú tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Văn Mùi (SN 1971, trú tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa) lại càng trở nên khăng khít khi người dân địa phương chứng kiến cảnh anh L. mở xưởng gỗ còn Mùi lại là người cho vay vốn.

Chồng 'rước' trai về cho vợ cặp bồ

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:10
Không nổi tiếng như đệ nhất dâm phụ Phan Kim Liên nhưng hoàng hậu Nam Tử lại là cái tên nổi đình nổi đám trong lịch sử Trung Quốc với vụ việc để tiếng xấu cho muôn đời sau là được chồng rước trai về cho thoải mái cặp bồ.

Chồng 'yêu' không bằng... cụ ông 80

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:13
Từ chỗ mỗi tuần vợ chồng 'đi lại' 8 - 9 lần, khả năng tình dục của chồng tôi chỉ bằng ... ông cụ 80.

Hẹn bạn chát vào khách sạn, hóa ra là... bố chồng

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:07
Người đàn ông 57 tuổi hẹn hò cô gái ông quen trên mạng tới khách sạn để gặp mặt và sững sờ khi phát hiện ra rằng cô bạn gái online của mình lại chính là con dâu.

TP. HCM: Chồng đau đớn ôm xác vợ mang thai tử nạn

Chủ nhật, 10/11/2013 | 15:32
Người chồng khóc lóc đau đớn ôm xác vợ đang mang thai tử nạn khi xảy ra tai nạn với xe bồn khiến nhiều người chứng kiến không cầm được nước mắt.

Nỗi lòng của những người vợ bị chồng 'bỏ đói'

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:59
Sau khi sinh con, nhiều bà vợ thất vọng đến ê chề vì bị chồng “bỏ đói”, khiến cuộc sống hôn nhân của họ đứng trên bờ vực thẳm.

Tâm sự của người vợ sống chung với nhân tình của chồng

Thứ 7, 09/11/2013 | 09:30
Hàng ngày tôi vẫn chứng kiến chồng tôi qua lại với nhân tình, đêm đêm nằm ôm gối khóc thầm mà bất lực. Tôi chẳng có tiếng nói nào, mà đúng hơn là tôi không còn đủ tư cách để nói chồng. Ngẫm ra, tôi phải cảm ơn anh vì đã không sỉ nhục tôi, không chối bỏ đứa con của tôi.

Vợ chồng chủ xưởng gỗ bị bạn cũ sát hại dã man

Thứ 6, 08/11/2013 | 10:39
Vốn thân thiết với với nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, tình bạn giữa anh Nguyễn Văn L. (SN 1972, trú tại xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Đặng Văn Mùi (SN 1971, trú tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa) lại càng trở nên khăng khít khi người dân địa phương chứng kiến cảnh anh L. mở xưởng gỗ còn Mùi lại là người cho vay vốn.

Chồng 'rước' trai về cho vợ cặp bồ

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:10
Không nổi tiếng như đệ nhất dâm phụ Phan Kim Liên nhưng hoàng hậu Nam Tử lại là cái tên nổi đình nổi đám trong lịch sử Trung Quốc với vụ việc để tiếng xấu cho muôn đời sau là được chồng rước trai về cho thoải mái cặp bồ.

Chồng 'yêu' không bằng... cụ ông 80

Thứ 4, 06/11/2013 | 16:13
Từ chỗ mỗi tuần vợ chồng 'đi lại' 8 - 9 lần, khả năng tình dục của chồng tôi chỉ bằng ... ông cụ 80.

Hẹn bạn chát vào khách sạn, hóa ra là... bố chồng

Thứ 4, 06/11/2013 | 15:07
Người đàn ông 57 tuổi hẹn hò cô gái ông quen trên mạng tới khách sạn để gặp mặt và sững sờ khi phát hiện ra rằng cô bạn gái online của mình lại chính là con dâu.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.