Gian nan con đường đến trường của cô bé làng bão

Gian nan con đường đến trường của cô bé làng bão "Chan Chu"

Thứ 4, 13/09/2017 | 21:57
0
Em mồ côi cha. Nhà em nghèo lắm. Để đến trường với chúng bạn và có chiếc xe đạp, em phải dành dụm từng đồng từ việc làm thuê ngày hè.

Tháng 5/2006, cơn bão Chanchu đổ bộ bất ngờ vào biển Đông khiến hàng ngàn ngư dân đang đánh bắt trên biển không kịp ứng phó. Tai ương ập đến xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam khi 87 người con của mãnh đất này thiệt mạng trên biển và chỉ có 7 người tìm được thi thể. Tang thương khắp một vùng quê nghèo. Và rồi cái tên làng "Chanchu” cũng gắn liền với mảnh đất nơi đó.

Mười một năm sau những mảng màu u ám đã dần mờ trong kí ức những người ở lại. Xã Bình Minh nay đã được trải một con đường mới còn thơm mùi nhựa, thẳng tắp chạy dài ra tận biển. Nằm khuất trong con hẻm nhỏ, trước mặt chúng tôi là căn nhà của chị Võ Thị Thiên và cô bé 11 tuổi đang e ấp đằng sau cánh cửa. Em dẫn chúng tôi sang xưởng cá bò cách nhà không xa, nơi chị và mẹ em đang làm việc ở đấy. Chị Thiên là một trong rất nhiều người "góa phụ" nơi làng biển này bởi cơn Bão Chanchu.

Xã hội - Gian nan con đường đến trường của cô bé làng bão 'Chan Chu'

Hai mẹ con chị Thiên ngày ngày miệt mài mưu sinh ở xưởng cá bò

“Anh (chồng chị Thiên - PV) mất trong trận bão Chanchu, lúc đó tôi đang mang bầu đứa út 7 tháng. Nghe tin chồng mà tôi chết lặng. Anh lên tàu đi câu mực ngoài biển, lúc từ biệt còn dặn sẽ đi chuyến cuối rồi về nhà chăm nom vợ sinh nở. Nào ngờ…”, chị Thiên mắt ngấn nước chia sẻ.

Mất chồng, bao gánh nặng đè lên đôi vai người mẹ trẻ khiến chị tiều tụy đi nhiều. Những đứa trẻ vùng biển cũng lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Cô bé Vương Thị Mỹ Linh (con chị Thiên) năm nay vừa tròn 16 tuổi. 

Hôm nay, Linh lại theo mẹ qua xưởng cá bò, đó là công việc mà 3 tháng hè này ngày nào em cũng làm đều đặn để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Công việc ấy từ sáng sớm cho tới xế chiều, em được khoảng 60.000 đồng để dành dụm làm tiền học phí.

Đôi tay của cô bé thoăn thoắt, vừa làm vừa tiếp chuyện rất rành rõi. Em kể mỗi ngày làm được hơn 10kg cá bò. Số tiền này em vừa dành dụm mua được bộ sách giáo khoa mới cho cả 2 chị em. Những ngày đi học em không thể đủ thời gian đi làm nên nghỉ hè thì phải tranh thủ.

"Nếu mà hè này chưa đủ tiền thì vừa học em sẽ vừa làm thêm nữa. Em muốn đi học. Em cũng muốn cho em em được đến trường”, Linh nói.

Xã hội - Gian nan con đường đến trường của cô bé làng bão 'Chan Chu' (Hình 2).

Rất nhiều đứa trẻ cùng lứa với Linh cũng làm việc tại xưởng cá. 

Ở làng biển "Chanchu” này, những đứa trẻ tầm tuổi Linh, thậm chí có em chỉ mới 6 - 7 tuổi cũng đã đi làm cá bò. Tất nhiên, có em làm để kiếm tiền ăn quà vặt và cũng không ít em như Linh đang cố gắng để nuôi ước mơ đến trường.

Linh kể tiếp, năm lớp 9, em học rất trội môn Hóa và được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi Hóa của trường. Nhưng vì nhiều lý do nên giấc mơ ấy đành gác lại. Về sau em tham gia tuyển học sinh giỏi Sử và giành giải khuyến khích.

Ngày tựu trường đã đến, cô bé vui mừng vì 2 chị em vừa mua được bộ sách mới. Em muốn tự mình đến trường nên đang cố giành dụm tiền mua xe đạp. Ước mơ ấy dẫu còn dang dở như hy vọng cô bé sẽ sớm biến nó thành hiện thực.

Ông Trần Văn Tám, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: “Gia đình chị Thiên thuộc hộ gia đình khó khăn trong xã, nay chị còn bệnh tật nên kinh tế gia đình rất bấp bênh. Tuy nhiên, đáng mừng là 2 đứa con của chị rất chăm ngoan, học giỏi, năm nào hội Khuyến học xã trao thưởng cũng đều có tên của 2 cháu.”

Nguyễn Huy

Nghị lực phi thường và ước mơ Đại học của cô bé bị dị tật

Thứ 7, 02/07/2016 | 19:08
Thân hình nhỏ bé vì bị dị tật từ nhỏ, nhưng cô bé Nguyễn Hải Linh vẫn tự tin bước từng bước, vượt qua mọi đau khổ của bản thân để thực hiện mơ ước của mình…

Thăm những căn hầm trú bão của phụ nữ 'làng Chanchu'

Thứ 2, 21/10/2013 | 09:10
“Nhờ căn hầm trú ẩn này mà cơn bão số 11 vừa qua chứa được mười mấy người đó. Mấy năm qua, nhờ có căn hầm này mà cả xóm ai cũng an toàn mỗi khi có bão”, bà Liên hãnh diện nói về căn hầm trú bão được bà xây cách đây 10 năm.

Ước mơ giản dị của nữ sinh bán tóc đóng học phí

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Cha rơi vào vòng lao lý, mẹ thất nghiệp chưa xin được chỗ làm mà hạn nộp học phí của Nguyễn Võ Hoàng Chi lại đang đến rất gần. Trong cơn túng bấn, Hoàng Chi bỗng nghĩ đến mái tóc dài óng ả mà mình đã nuôi dưỡng mấy năm trời. Không còn cách nào khác, cô bé 15 tuổi phải ngậm ngùi đem bán mái tóc tuyệt đẹp của mình để tiếp tục giấc mơ đến trường.
Cùng tác giả

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Quảng Bình: Trao gửi 30 phần quà đến các hoàn cảnh khó khăn

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
30 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm kèm theo đã được Tạp chí Đời sống và Pháp luật cùng mạnh thường quân trao đến tay các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tp.Đà Nẵng: Huy động ca nô, lưới tìm kiếm 2 cháu bé mất tích ở biển

Thứ 6, 12/04/2024 | 14:08
Lực lượng chức năng đang hối hải tìm kiếm hai cháu bé học sinh bị mất tích khi tắm biển ở Tp.Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Tòa nhà biểu tượng của Copenhagen (Đan Mạch) đổ sập trong "biển lửa"

Thứ 3, 16/04/2024 | 21:24
Sáng 16/4 (theo giờ địa phương), một trận hỏa hoạn lớn bùng phát tại sàn giao dịch chứng khoán cổ được xây từ thế kỷ 17 của Copenhagen, Đan Mạch làm tòa nhà đổ sập.

Số ca ung thư tuyến tiền liệt được dự đoán tăng gấp đôi vào năm 2040

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:15
Báo cáo mới đây đưa ra dự đoán số ca mắc ung thư tuyến tiền liệt hằng năm sẽ tăng từ 1,4 triệu người vào năm 2020 lên 2,9 triệu vào năm 2040.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

Quy định cụ thể hơn các loại thuốc được kinh doanh thương mại điện tử

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Thường trực Ủy ban Xã hội cho rằng việc quy định này nhằm tạo sự minh bạch và bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).