Liên quan đến vụ, hỗn chiến kinh hoàng tại phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vào ngày 7/6, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Đức Viễn, Trưởng phòng Công tác chính trị, công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đối tượng cầm đầu là được xác định là Nguyễn Thùy (SN 1977, trú tại khu 5, phường Trương Thịnh, thị xã Phú Thọ).
3 người bị thương nặng bao gồm: Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại khu 1, phường Hà Thạch); Chu Thanh Sơn (SN 1994, trú tại khu 4, phường Thanh Vinh); Cao Văn Tuấn (SN 1996, trú tại phường Thành Chương) cùng Nguyễn Anh Nhật (con trai chủ nhà 278) bị thương nhẹ.
Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện Phú Thọ, cả 3 người bị thương nặng đều được chuyển xuống Việt Đức để tiếp tục điều trị.
Hiện trường xảy ra sự việc.
Riêng đối tượng Nguyễn Anh Nhật (SN 1998, trú tại tổ 9, phố Nguyễn Trãi, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) có nhân thân vô cùng phức tạp. Bố Nhật đã mất. Mẹ mới ra tù vì liên quan đến ma túy.
Một vị cán bộ phường cho biết, mẹ của Nhật là bà Nguyễn Thị Minh Hằng mới ra tù về tội ma túy và chưa nhập khẩu về phố. Mẹ của Anh Nhật ra vào tù như cơm bữa.
Ở địa phương, Nhật sống cùng với bà nội là Nguyễn Thị Đ. (SN 1933). Hiện, bà Đ. tuổi cao sức yếu nên không được minh mẫn. Lớn lên, Nhật lấy vợ hơn mình 4 tuổi là chị Tô Thị Lan A. (SN 1994). Vợ chồng Nhật và A. đã có hai con (một trai, một gái).
Đặc biệt, các người chú, cô đều liên quan đến trộm cắp, ma túy. Có người đã chết, trong gia đình nhà Nhật có đúng một người gọi là “tử tế”, hiện đang làm công nhân.
Đánh giá tại địa phương, một cán bộ phường cho biết, Nhật là người ăn chơi đua đòi, hư hỏng. Thời gian trước đây, Nhật là làm nghề phụ xe cho một người quen, sau đó đi làm ở quán cầm đồ. Về sau, Nhật mới tách ra và làm riêng.