Tai nạn kinh hoàng
Chiếc máy bay bị rơi được xác định là chiếc Rockwell International Turbo Commander 690B, cất cánh từ sân bay Teterboro ở New Jersey. Khi gặp nạn, điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, lúc đó trời đang mưa. Theo báo giới đưa tin, chiếc phi cơ 10 chỗ này gặp nạn khi đang cố hạ cánh xuống phi trường Tweed New Haven. Khi lực lượng cứu hộ tới nơi, hiện trường đang chìm trong lửa, còn chiếc máy bay bị kẹt trong khoảng trống giữa hai ngôi nhà.
Một nhân chứng gần hiện trường kể lại, có một phụ nữ gào khóc thảm thiết kêu gọi giúp đỡ vì các con cô còn bị kẹt bên trong ngôi nhà. Bước đầu, nhà chức trách xác định, có ba người mất tích là viên phi công cùng hai trẻ nhỏ Sade Brantley (13 tuổi) và Madisyn Mitchell (1 tuổi) sống tại một trong hai căn nhà bị máy bay đâm vào, nơi người phụ nữ kêu khóc. Lính cứu hỏa cũng đã tìm thấy hai thi thể nhưng chưa xác định được danh tính.
Thị trưởng New Jersey là ông Joseph Maturo cho biết: "Hiện tại, chúng tôi biết có hai người đã thiệt mạng. Còn về danh tính hay độ tuổi của họ, chúng tôi vẫn chưa xác định được. Nhưng điều tôi lo lắng hơn cả là có thể số người thiệt mạng sẽ tăng lên 4-6 người". Robert Gretz - điều tra viên thuộc Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ phán đoán, có thể có hai hoặc ba người ngồi trong máy bay khi vụ tai nạn xảy ra.
Hiện trường vụ rơi máy bay.
David Esposito, một người dân sống gần hiện trường vụ tai nạn, kể rằng anh nghe một tiếng nổ rất lớn khi máy bay đâm vào hai ngôi nhà. Anh nói: "Tôi không hề nghe thấy tiếng ồn của động cơ máy bay hay bất kỳ âm thanh nào trước khi máy bay lao xuống. Một phụ nữ chạy ra khỏi ngôi nhà cháy và kêu gào. Cô ấy vừa nói vừa khóc rằng, hai đứa con của cô vẫn ở trên tầng. Tôi chạy lên đó, nhưng không thấy đứa trẻ nên tôi chạy xuống tầng một để tìm kiếm.
Cuối cùng tôi phải kéo người phụ nữ ra khỏi ngôi nhà khi lửa bùng lên quá mạnh". Các nhân viên cứu hộ hiện vẫn đang nỗ lực dọn dẹp hiện trường để thu hồi thi thể người chết. Thị trưởng Maturo xác nhận, cả hai ngôi nhà đều bị hư hại nặng nề và chưa chuyển được xác máy bay ra ngoài. Chỉ huy lực lượng chữa cháy Douglas Jackson lo ngại "hậu quả sẽ rất tồi tệ".
Qua tìm hiểu, đội điều tra cho hay, Lori Hoffman-Soares - quản lý tại sân bay Tweed khẳng định, viên phi công trên máy bay đã trao đổi với nhân viên kiểm soát không lưu nhưng người này không đề nghị hỗ trợ khẩn cấp hoặc thông báo về tai nạn có thể xảy ra. Quản lý này nói: "Tất cả những gì chúng tôi biết là họ không thể đáp xuống mà vẫn tiếp tục bay". Chi tiết này khiến các nhà điều tra đặt ra mối nghi ngờ về người điều khiển máy bay khi đó.
Cựu Phó chủ tịch Microsoft Bill Henningsgaard.
Cựu Phó chủ tịch Microsoft gây họa?
Viên phi công điều khiển máy bay khi đó được xác định là cựu Phó chủ tịch phụ trách tiếp thị và bán hàng công
ty Microsoft, ông Bill Henningsgaard (54 tuổi). Theo các nhà điều tra, người bay cùng ông Henningsgaard khi đó còn có con trai ông là Maxwell (17 tuổi). Đây là lần đầu tiên cựu Phó chủ tịch Microsoft bay tới phi trường Tweed New Haven nên gặp nhiều khó khăn trong việc hạ cánh, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu. Nhiều giả thuyết được đưa ra về tung tích của ông Henningsgaard. Có người cho rằng, ông Henningsgaard đã tử vong khi máy bay rơi,
cũng có người cho rằng, ông Henningsgaard đã nhảy khỏi máy bay khi gặp nạn, hiện đang bị kẹt ở một nơi nào đó. Tuy nhiên, tung tích của cựu Phó chủ tịch Microsoft vẫn chưa được xác định. Đội cứu hộ và đội tìm kiếm vẫn đang tích cực tìm kiếm viên phi công cùng hai đứa trẻ bị mất tích để làm rõ vụ việc. Một nguồn tin cho biết, ông Henningsgaard đang trên đường đưa con đi tham quan các trường đại học.
Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã từ chối xác nhận thông tin về người lái máy bay do còn chờ cuộc điều tra của Ủy ban An toàn Vận tải Quốc gia (NTSB). Patrick Murray, nhà điều tra của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ chỉ tiết lộ trong một cuộc họp báo tại thành phố East Haven: "Chúng tôi không phát hiện bất kỳ vấn đề bất thường nào đối với máy bay".
Hàng chục người đã tụ họp tại công viên Margaret Tucker để cầu nguyện cho những người chết trong tai nạn. Bà Joann Mitchell, mẹ của hai em nhỏ trong vụ tai nạn đã tới công viên, cùng cầu nguyện với đám đông và các nhà hảo tâm. Đồng thời, bà cũng bày tỏ lòng thương tiếc đến các con mình thông qua trang mạng xã hội facebook của mình.
Được biết, ông Henningsgaard trước khi gây ra vụ tai nạn tại Connecticut này, đã sống sót khi rớt máy bay trên sông Columbia tại Washington vì động cơ tắt máy. Ông Bill Henningsgaard làm việc cho Microsoft trong 14 năm, bắt đầu từ năm 1988. Ông giữ chức Phó chủ tịch bán hàng cho miền Tây Hoa Kỳ, Australia và New Zealand. Đối với các tổ chức xã hội, ông còn là một nhà hảo tâm được trọng vọng.
An Mai (Theo Express/AFP/AP)