Giàu có, khỏe mạnh được trợ cấp... tàn phế

Giàu có, khỏe mạnh được trợ cấp... tàn phế

Thứ 3, 26/03/2013 | 08:39
0
Một thanh niên mạnh khoẻ, giàu có nhất nhì xã Hưng Thạnh (huyện Tân Hưng, Long An) nhưng lại hưởng trợ cấp dành cho người “không thể tự chăm sóc bản thân”.

Đó là trường hợp của anh Lâm Văn Giàu (ảnh) – chủ cửa hàng điện thoại di động, dịch vụ Internet lớn nhất tại xã Hưng Thạnh. Ngoài ra, anh Giàu còn là người cung cấp nước sạch cho người dân trong xã.

Theo hồ sơ do Phòng LĐTBXH huyện Tân Hưng cung cấp, anh Giàu đang hưởng trợ cấp dành cho con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 81% trở lên, tức không có khả năng tự phục vụ bản thân, mức trợ cấp là 1.110.000 đồng/người/tháng!

Xã hội - Giàu có, khỏe mạnh được trợ cấp... tàn phế

Anh Giàu cho biết, anh có vợ và 2 con học giỏi, khỏe mạnh. Hàng ngày, ngoài công việc kinh doanh, chơi nhiều môn thể thao... Theo tìm hiểu, trong gia đình anh Giàu còn có chị Lâm Thị Hiền (chị ruột anh Giàu); ông Lâm Văn Lũy (cha ruột anh Giàu, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam xã Hưng Thạnh) cũng được hưởng trợ cấp.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Ghi – Trưởng phòng LĐTBXH huyện Tân Hưng cho biết, cơ quan này vừa rà soát danh sách nạn nhân chất độc da cam và phát hiện hơn 10 trường hợp sức khỏe tốt đang hưởng trợ cấp.

“Trước đây cấp xã lập hồ sơ và đưa danh sách các nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc hóa học về huyện. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện ra nhiều trường hợp “có vấn đề” nên đã lập danh sách gửi về tỉnh. Chúng tôi đề nghị Hội đồng giám định y khoa giám định lại những người này để thực hiện chế độ cho đúng”.

Theo Dân Việt

Trợ cấp đột xuất cho người thu nhập thấp

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Để giúp đỡ người dân trong tình trạng lạm phát, vừa qua Chính phủ đã quyết định hỗ trợ đối với những người có thu nhập thấp. Trong tháng này và tháng sau người dân sẽ được nhận hỗ trợ.

Giả nghèo để lừa tiền trợ cấp suốt 8 năm

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
Một cặp vợ chồng giàu có sống trong một ngôi nhà ven sông có trị giá 1,2 triệu USD trong khi vẫn yêu cầu được hưởng 2000 USD/tháng tiền trợ cấp xã hội trong 8 năm qua.

30 năm "trồng người", ngày về không một đồng trợ cấp

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
30 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, ngày về, chị ngậm ngùi trong nước mắt khi không nhận được một đồng trợ cấp. Đó là bi kịch của cô Phạm Thị Thiện, giáo viên trường Mầm non Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

'Hội chứng' bị cáo bỗng dưng... tâm thần

Thứ 5, 21/02/2013 | 15:31
Thời gian qua, có nhiều vụ án khi phạm tội đối tượng là người hoàn toàn bình thường, nhưng khi bị cơ quan tố tụng xử lý, họ bỗng nhiên mang bệnh... tâm thần