Chiều ngày 28/11, tiếp PV Người đưa tin tại nhà riêng, anh Nguyễn Minh Đoàn (22 tuổi, ngụ ấp Mỹ Long, xã Thiện Trí, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) kể: “Khoảng 18h30 ngày 26/11, tôi được người cháu vợ là Nguyễn Hữu Nh. (22 tuổi, ngụ xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) chở về nhà bằng xe máy, chạy từ QL 1A về ấp Mỹ Long trên con lộ bê tông nông thôn.
Khi đến địa phận thuộc tổ 6, ấp Mỹ Long thì có 1 xe máy chạy theo chiều ngược lại bật đèn pha vào mặt gây chói mắt không thể lưu thông được nên Nh. dừng xe lại để nói chuyện thì một trong ba người kia lớn tiếng gây chuyện “tao chạy vậy đó, muốn gì bước xuống xe nói chuyện”. Dứt lời, một người trong nhóm tung cú đấm như trời giáng vào ngực, khiến tôi rơi xuống sông, mất chiếc điện thoại di động hiệu Samsung, trị giá khoảng 2 triệu động”.
Anh Đoàn chỉ tay vào vùng ngực bị nhóm của Đạt tấn công.
“Dù đau đớn, nhưng tôi vẫn cố gắng bò lên bờ. Hiện trường còn lại là chiếc xe máy đang ngã, Nh. thì nằm úp bất động bên vũng máu và tử vong sau đó. Còn nhóm người lạ mặt kia đã nhanh chân phóng xe biến mất trong bóng đêm, về hướng Quốc lộ 1A”, anh Đoàn vẫn còn run sợ nói.
Anh Nguyễn Văn Thắm (30 tuổi, nhà gần hiện trường) cho biết: “Vào thời gian trên, tôi nghe có tiếng đánh nhau vọng lại từ con lộ giao thông phía trước nhà. Ít phút sau đó, là tiếng la cầu cứu của một nam thanh niên cho biết người đi cùng đã bị đâm gục bên vệ đường nên nhiều người dân sống gần đó chạy đến hỗ trợ, nhưng nạn nhân đã tử vong. Vụ việc lập tức được người dân trình báo công an sở tại”.
Anh Nguyễn Văn Thắm (áo xanh) đang kể lại vụ việc với PV Người đưa tin.
Từ tin báo, lực lượng Công an xã Thiện Trí có mặt hiện trường, phối hợp Công an huyện Cái Bè, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật