Chiều 4/9, công an huyện Yên Thành ( Nghệ An ) cho biết, hiện cơ quan vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của nghi can Nguyễn Hữu Khính (51 tuổi) trú xã Sơn Thành, huyện Yên Thành để làm rõ về nghi án giết hại vợ mình là chị Trần Thị D. (45 tuổi) vào chiều 2/9.
Theo cơ quan điều tra, bước đầu Khính đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết vợ của mình. Khính khai nguyên nhân là do ghen tuông, vì nóng giận quá nên không giữ được bình tĩnh dẫn đến án mạng.
Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.
Được biết, Khính là thương binh 1/4, đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của nhà nước. Sức khỏe hay đau yếu, mỗi khi trái gió trở trời, vết thương tái phát khiến Khính có những biểu hiện của người bị bênh tâm thần.
Vợ chồng Khính lấy nhau từ năm 1990 và đã có với nhau 4 người con, trong đó 2 con đang đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Vì thế kinh tế được xem là khá giả trong xóm.
Gần một năm nay, Khính nghe tin đồn vợ mình cặp bồ với một người đàn ông ở xã bên nên từ đó nổi máu ghen và thường xuyên đánh đập vợ.
Không chịu nổi được sự hành hạ, chị D. đã viết đơn ly hôn , gửi lên tòa và bỏ về nhà mẹ đẻ. Mặc dù đã ký vào đơn nhưng hằng ngày Khính vẫn sang khuyên nhủ chị D. rút đơn để trở về sống chung.
Hiện trường nơi tìm thấy thi thể chị D.
Theo đó, đến 17h chiều 2/9, Khính lại tiếp tục sang với ý định khuyên vợ trở về nhưng chị D. nhất quyết không đồng ý. Vì quá tức giận, nhân lúc chị D. đang múc nước, Khính dùng dao đâm nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Theo lời khai của Khính, gây án xong thì thấy điện thoại của vợ, nên Khính tìm số điện thoại “tình địch” nhắn tin hẹn gặp nhau. Ngoài ra