Muốn làm dân chơi thứ thiệt thì trên tay cũng phải sở hữu ít nhất là chiếc iPhone 6, nếu muốn trội hẳn thì phải Vertu… Chính vì thế, không ít 9X, 10X không phải con đại gia nhưng vẫn “oằn mình” lao vào cuộc đua công nghệ. Họ săn lùng những chiếc điện thoại giá bèo được gắn tên thương hiệu hay chấp nhận mua hàng đã qua “chế biến”. Nhiều người đã phải dở khóc dở cười chỉ vì chạy theo “đẳng cấp ảo”...
9X khoe đẳng cấp nhái
Cách đây không lâu, trên mạng xã hội, một nam thanh niên có nick H.T. chia sẻ về câu chuyện đau lòng của mình.
Theo đó, thanh niên này hẹn với bạn gái mới quen trên facebook đi uống café. Nhưng khi gặp trực tiếp, H.T. đã bị cô nàng từ chối thẳng thừng vì chiếc điện thoại anh xài là “hàng cùi”, không thể chụp ảnh, xem phim…
H.T. cho biết, khi đang ngồi nói chuyện với cô gái thì anh có điện thoại. Thấy bạn trai lôi chiếc điện thoại rẻ tiền ra nghe, cô gái đã tỏ vẻ không thích. Kết thúc cuộc hẹn, khi về nhà, H.T. gọi điện, nhắn tin nhưng cô gái đều không nghe hoặc trả lời.
Rồi hai ngày sau đó, cô gái gọi lại nói thẳng thừng: “Em có người yêu rồi anh ạ. Anh dùng máy “cùi bắp”, còn em thì iPhone 5 nên đi với anh, em ngại lắm”.
Điện thoại nhái khiến dân chơi nhận nhiều quả đắng.
Chỉ vì dùng điện thoại rẻ tiền mà bị cô nàng mới quen “ngó lơ” sau một lần gặp mặt, cay cú, H.T. đã quyết định đầu tư lớn để làm cô nàng sáng mắt. Nhưng khổ nỗi, đang là sinh viên, gia đình cũng không khá giả nên H.T. không biết lấy số tiền lớn ở đâu để mua điện thoại xịn.
Trong tay chỉ còn 800 nghìn đồng, H.T. ra một cửa hàng điện thoại tại đường Nguyễn Văn Cừ (Gia Lâm, Hà Nội) để nhờ những tay “độ” điện thoại giúp mình “lên đời”.
“Chủ cửa hàng giới thiệu cho tôi những chiếc điện thoại nhìn vô cù