Đánh bại Crystal Palace với tỷ số 1-0 trên sân nhà ở vòng 35, Chelsea đã chính thức trở thành tân vương của giải đấu số 1 nước Anh mùa giải 2014/2015 khi nhiều hơn đội nhì bảng Man City 7 điểm (80 so với 73) trong khi chỉ còn lại 3 vòng đấu.
Mou tự hào mình giỏi hơn Guardiola.
Đây là chức vô địch ngoại hạng anh lần đầu tiên của Chelsea sau 5 năm chờ đợi. Và cũng chức vô địch bóng đá Anh lần thứ 5 trong lịch sử sau các năm 1955, 2005, 2006 và 2010. Đồng thời, đây cũng là chức vô địch Premier League lần thứ 3 của Mourinho cùng với Chelsea.
Ngay khi cùng The Blues chính thức đăng quang, HLV Mourinho đã không giấu được vẻ phấn khích. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đồng thời nhân cơ hội này cũng nâng tầm bản thân bằng phát biểu luôn làm việc ở môi trường có tính cạnh tranh khốc liệt chứ không như người đồng nghiệp Guardiola.
“Tôi không phải là người thông minh để lựa chọn quốc gia và CLB làm việc. Tôi có thể tới giải vô địch quốc gia khác với cơ hội vô địch dễ dàng hơn”, Mou ngầm so sánh và ám chỉ Guardiola, người từng dẫn dắt Barca, đội bóng và Bayern để rồi thường xuyên vô địch vào cuối mùa.
“Tôi chọn CLB, nơi mang tới cho tôi cảm giác hạnh phúc và chọn giải VĐQG mang tới niềm vui cho khán giả. Tuy nhiên, điều đó luôn tiềm ẩn nguy cơ trắng tay. Dù sao, tôi rất hạnh phúc khi giành chức vô địch Premier League lần đầu tiên sau 10 năm. Tôi tự hào rằng mình là nhà vô địch ở bất kỳ nơi nào đảm nhiệm công tác huấn luyện. Tôi tới Inter, Chelsea, Real Madrid và đều chinh phục chức vô địch quốc gia. Đặc biệt là chức vô địch La Liga trong thời kỳ Barcea lên tới đỉnh vinh quang", Mourinho nói thêm.
"Có lẽ, trong tương lai, tôi nên chọn CLB hay giải VĐQG dễ dàng hơn, nơi tất cả HLV đều có thể vô địch. Với cá tính của mình, tôi thích thử thách khó khăn. Tôi tin mình lựa chọn đúng nên sẽ ở lạ