Sau thắng lợi 1-0 trước đối thủ khó chơi Leicester ở vòng đấu trước, Liverpool tràn đầy tự tin bước vào trận đấu, bất chấp việc phải làm khách trên sân của đối thủ.
Trong khi đó, Sunderland đang trải qua một tháng 12 đáng quên với đầy ắp những giông tố. Hết gặp Arsenal, họ lại phải đối đầu với Chelsea, rồi Man City. Vị trí thứ 19 trên BXH của 'Mèo đen' lúc này đủ để thấy họ đang khốn khổ tới mức nào.
Với thực lực được đánh giá cao hơn, 'Lữ đoàn đỏ' tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc. 13 phút đầu tiên, họ có được không dưới 3 cơ hội, thế nhưng, sự vô duyên của hàng công mà điển hình là Coutinho khiến đội khách không một lần được hưởng trọn niềm vui.
Dù chơi có phần lép vế, nhưng Sunderland thi thoảng cũng tạo ra được những tình huống sóng gió. Jermaine Defoe là nhân tố không ít lần khiến khung thành của Mignolet chao đảo trong hiệp 1.
Sang hiệp 2, Liverpool bất ngờ tăng tốc khiến 'Mèo đen' không kịp trở tay. Phút 46, sau một pha lên bóng nhanh ở trung lộ, Nathaniel Clyne thực hiện đường chuyền cho Adam Lallana đang di chuyển trước vòng cấm. Tiền vệ này khống chế bóng không thành công nhưng lại vô tình tạo thành đường chuyền dọn cỗ cho Benteke thoát xuống đánh bại thủ môn Mannone, mở tỉ số cho đội khách.
Ngoài bàn thắng này, 'The Kop' còn có thêm nhiều cơ hội khác nữa (đáng kể nhất là tình huống Firmino dứt điểm trúng cột dọc) nhưng do thiếu may mắn, thiếu quyết đoán, đoàn quân của Jurgen Klopp không có được bàn nhân đôi cách biệt.
Phía bên kia, theo thống kê, cả trận, Sunderland chỉ có ba cú sút trúng khung thành, và tình huống đáng chú ý nhất của đội chủ nhà là pha xoay người dứt điểm trong vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của tiền đạo Borini ở giữa hiệp 1.
Thắng trận thứ 2 liên tiếp cùng với tỉ số tối thiểu, Liverpool vươn lên vị trí