Trong tập 2 Gương mặt thân quen 2015 , Mai Quốc Việt chia sẻ rằng anh đang gặp nhiều khó khăn trong việc quên đi hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng để chuẩn bị cho lần hóa thân này. Nhạc sĩ Minh Khang đã nhiều lần nhắc nhở Quốc Việt phải tập trung để có thể tập trung hoàn toàn cho tiết mục mới.
Dường như với phần trình diễn này, chàng ca sĩ trẻ cũng tỏ ra khá tự tin vì anh sẽ không phải biểu diễn vũ đạo. Dường như khán giả vẫn đang mong chờ một Mai Quốc Việt phá cách hơn trong các nhân vật khác biệt với anh. Để chuẩn bị cho lần hóa thân này, anh sẽ phải nhuộm da nâu và đội tóc xoăn đúng như hình tượng lãng tử thường thấy của Chế Linh.
Mai Quốc Việt hóa danh ca Chế Linh.
Mai Quốc Việt chia sẻ “Em cố gắng xoáy sâu vào hát thật giống chú Chế Linh. Nhưng em đang cố thoát khỏi hình ảnh của anh Đàm Vĩnh Hưng vì lúc trước tập nhiều quá”.
Với sự luyện tập miệt mài, Mai Quốc Việt đã có một màn trình diễn xuất sắc. Giọng hát của anh giống với giọng hát phiên bản chính đến 90%. Ngay sau khi phần trình diễn hoàn thành, Chế Linh đã lên sân khấu để tỏ lòng yêu thích với một người ca sĩ trẻ.
Chế Linh thật (bìa phải) lên sân khấu chúc mừng 'Chế Linh giả' Mai Quốc Việt.
Mai Quốc Việt chia sẻ “Con đã nghe nhạc của chú từ nhỏ, con rất hâm mô chú Chế Linh.Lúc nãy con thấy chú ngồi dưới hàng ghế khán giả mém nữa là quên lời bài hát”. Cùng lúc đó, Chế Linh tâm sự “Chú rất cảm động khi chú đã chịu khó hóa thân thành chú. Tui cũng mong mỏi có một học trò chính thức để có thể dìu dắt, hướng dẫn phát triển thêm cách hát trong dòng nhạc này. Chú