Sau 5 tập phát sóng, cuối cùng thì Hòa Minzy cũng đã lội ngược dòng ngoạn mục khi xếp nhất tuần 6 với màn hóa thân thành Xuân Lan trong trích đoạn Bên cầu dệt lụa.
Cô út của chương trình cũng thật thà tiết lộ: “Dù rất tò mò với cải lương nhưng em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải biểu diễn vì quá khó về cả thanh, âm, đài từ. Trong suốt quá trình tập, em cứ nói giọng miền Nam được vài câu là quay trở lại giọng Bắc”.
Trong tuần 6 Gương mặt thân quen, Hòa Minzy đã lội ngược dòng ngoạn mục khi xếp nhất với màn hóa thân thành Xuân Lan trong trích đoạn Bên cầu dệt lụa.
Được nghệ sĩ Trung Thảo, Giảng viên Đại học sân khấu điện ảnh trực tiếp hướng dẫn cùng với nghệ sĩ Thy Trang đóng vai Quỳnh Nga phụ diễn nhưng Hòa Minzy vẫn nhiều lần nản vì chưa thể đáp ứng được yêu cầu của thể loại này.
Ngay cả bộ ba Ban giám khảo cũng vô cùng bất ngờ trước phần trình diễn của Hòa Minzy:
“Tôi chưa nói đến cái hay, cái ngọt ngào, trau chuốt trong lời ca. Tôi muốn nói ở đây là Hòa đã thể hiện được chất mộc của cải lương ngày xưa. Con đã nghiên cứu rất kỹ thần thái của nghệ sĩ Xuân Lan. Về phần hát và phần thoại chú hơi bất ngờ về con. Chú cảm giác con sinh ra để hát dòng nhạc này. Với cái kết con đứng ở đây có một vô cùng đẹp. Chú không biết khen con nhiều như thế nào nữa mà giờ đây con là một ẩn số của chú”.
Mỹ Linh, Hoài Linh và Đức Huy đã bị Hòa Minzy chinh phục hoàn toàn với màn thể hiện vô cùng ấn tượng.
Giám khảo Đức Huy: “Tôi bị sốc và bị lôi vào màn diễn. Đây là lần đầu tiên em hát thể loại này, với sự cháy hết mình sẽ giúp em lên đỉnh cao” còn Mỹ Linh cho rằng:
“Tôi hôm nay không phải một giám khảo mà tôi đang thưởng thức một tiết mục vì tôi biết rất là khó, khó với người Nam