Trong Gương mặt thân quen nhí 2015 tập 5, cặp đôi Minh Khang và Lan Phương gây tò mò cho Ban giám khảo và khán giả vì đã bấm chọn trúng một nhóm nhạc người Nga Chealsea. Vì vậy phần chuẩn bị của cô trò này cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Thử thách đầu tiên chính là việc phải hát tiếng Nga. Thử thách thứ hai chính là việc kết hợp giữa những điệu nhảy kinh điển, truyền thống cùng với việc hát. Cả Lan Phương và Minh Khang đều cho biết họ cảm thấy mỏi miệng và có đôi lần cắn phải lưỡi trong quá trình tập phát âm. Tuy nhiên, phần vũ đạo cho bài hát lại không quá khó như suy nghĩ ban đầu của hai cô trò.
Lan Phương chia sẻ: “So với những tiết mục khác thì có lẽ vũ đạo bài này có tiết tấu chậm, rất dễ tập. Nhờ vậy mà em và Khang đã không gặp nhiều khó khăn khi tập. Nhưng đến khi hai cô trò kết hợp các bước nhảy với việc hát thì không thể tránh được việc quên lời. Trong tiết mục này, Lan Phương sẽ được vào vai một cô gái Nga tóc vàng như búp bê rất đẹp. Còn Minh Khang sẽ là anh lính nhỏ nhưng vô cùng chững chạc”.
Với sự chuẩn bị công phu, liên khúc “Kalinka” và “Kachiusa” phiên bản cặp đôi Minh Khang - Lan Phương khi xuất hiện trên sân khấu đã làm khán giả nhún nhảy theo liên tục. Với giai điệu vui tươi, rộn rã, bài hát vừa như gợi nhớ lại về quãng thời gian thơ ấu của các vị giám khảo.
Giám khảo Hồng Vân trầm ngâm chia sẻ: “Tiết mục của các bạn làm cho tôi thấy vượt thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Lúc ấy tôi cũng thon thả xinh đẹp như Lan Phương bây giờ”.
Giám khảo Mỹ Linh thì tấm tắc khen ngợi: “Phải nói là hai cô cháu rất giỏi vì điệu nhảy này khó quá”.
Cũng chính vì câu nói này của người em mà