Sau khi xuất sắc giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2014 và sự ra đi của HLV Van Gaal, Hà Lan đã khởi đầu vòng loại Euro 2016 dưới thời Guus Hiddink vô cùng tệ hại. Thua CH Séc 1-2,thua Icelana 0-2, “Cơn lốc màu da cam” hiện đang đứng thứ 3 tại bảng A với 10 điểm sau 6 lượt trận, kém đội đầu bảng Iceland tới 5 điểm và nhì bảng CH Séc 3 điểm.
HLV Danny Blind đã được bổ nhiệm để thay thế Guus Hiddink.
Chính kết quả kẻm cỏi này đã khiến HLV kì cựu Hiddink phải ra đi. Người được chỉ định ngồi vào chiếc ghế nóng là cựu tuyển thủ lừng danh một thời Danny Blind (bố của Daley Blind đang thi đấu cho MU). Nhiệm vụ của Blind “bố” không gì khác là giúp Hà Lan giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng để có vé chính thức tới Pháp vào Hè 2016.
Nhưng chắc chắn, nhiệm vụ của Blind “bố” không hề dễ dàng, bởi 4 đối thủ còn lại của đội bóng áo cam thì chỉ có Kazakhstan là tạm dễ chơi, còn những Iceland, Thổ Nhĩ Kì và CH Séc đều là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Để nuôi hi vọng giành vé thẳng dự Euro 2016, nhiệm vụ của Hà Lan trong trận đấu với đội đầu bảng Iceland không gì khác là giành chiến thắng để rút ngắn cách biệt, đồng thời ít nhất là giữ nguyên khoảng cách với đội xếp thứ 4 là Thổ Nhĩ Kì (đang có 8 điểm và được chơi trên sân nhà tiếp Kazakhastan).
Một trong những việc làm đầu tiên của Danny Blind khi lên nắm quyền là tước tấm băng đội trưởng của Van Persie và trao cho Arjen Robben. Đây là việc làm được đánh giá hợp lý, bởi Persie giờ đã sa sút phong độ rất nhiều (rời MU để sang chơi cho Fenerbahce), trong khi đó Robben vẫn là một cầu thủ hàng đầu dù vừa mới trở lại sau chấn thương.
Sự điều chỉnh này đồng nghĩa với việc Hà Lan sẽ dựa vào Robben nhiều hơn trong chiến dịch săn tìm vé tới Pháp. Trong bối cảnh đội bóng áo cam ngày càng ít các ngôi sao đạt tới đẳng cấ